Lo hư con người

Lo hư con người
TP - Mít về chơi đấy à, nghe đồn mới lên chức, đãi anh em bữa nhậu coi?

- Cho khất dịp khác Tèo ơi, mấy hôm nay quá lu bu.

- Bạn bè tao nói thiệt, ngán tận cổ với mấy cha mới lên chức. Làm nhỏ ở dưới thì muốn trèo lên trên, lên được là suốt ngày kêu lu bu, cứ như phải lo hòa bình thế giới không bằng. Lu bu quá sao không ở dưới luôn đi?

- Thông cảm cho tao, mới lên nên phải tổ chức ăn mừng lia chia với trên dưới, trong ngoài, muốn tắc thở luôn.

- Ha… ha …tao biết rồi, để gom tiền thiên hạ chứ gì, vậy có gì mà khổ?

- Khổ là cấp trên cũng lên chức, Tèo à, tao cũng phải đi mừng. Gom được của cấp dưới, của doanh nghiệp một mớ, cầm chưa nóng tay đã phải cúng ngược lên trên. Rốt cuộc chỉ còn những trận nhậu liên miên sáng trưa chiều tối.

- Nghe Mít nói tao cũng … thấy khổ. Tao vừa đọc báo, có chuyện người nhà cấp trên vi phạm pháp luật, đáng tù giam nhưng cấp dưới xử uốn éo cho tù treo, chịu trận với dư luận chê bai. Ngành bảo vệ pháp luật còn vậy nói chi ngành khác, quanh năm kiếm chác ở dưới để lo lót lên trên, quả là mệt. Nhưng sao mọi người vẫn ham quá trời?

- Tèo là bạn cởi truồng nên Mít tâm sự thiệt, khổ vậy nhưng được nhà cao cửa rộng, con cái học nước ngoài, thôi thì tự an ủi, khổ nhục không phải riêng mình.

- Cũng lo hư đi Mít à…

- Hư gì?

- Hư con người.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).