TPO - Sư trụ trì một ngôi chùa được phong sắc tứ ở Đắk Lắk xác nhận, một nhà sư đang tu hành ở chùa đã điều khiển xe máy lạng lách, không đội mũ bảo hiểm.
TPO - Thông qua tác phẩm dự thi, tác giả có thể truyền tải tới người xem hình ảnh sinh động về cuộc sống của trẻ khuyết tật cùng ước mơ, khát vọng về những điều tốt đẹp mà các em mong muốn và hướng tới.
TPO - Liên quan đến vụ học sinh lớp 1 đội nắng ở cổng trường vì đi học sớm, Trường Tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) đưa thông báo xin nhận trách nhiệm trước phụ huynh học sinh toàn trường.
TP - Trước câu hỏi: “Bản thân chị có sợ và lo lắng trở thành Ngọc Thúy thứ hai vì nếu người đàn ông đã đối xử với người phụ nữ trước của mình như thế thì chắc gì không có ngoại lệ cho lần sau?”.
TPO - Sau khi đoạn video được đăng tải, các cư dân mạng hầu như đều tỏ ra thông cảm người vợ bất hạnh có chồng trăng hoa, bội bạc. Tuy nhiên, một luật sư nước này cho biết hành động của người vợ có thể sẽ bị phạt tù tới 1 năm hoặc phạt tiền hơn 87.000 bảng Anh (tương đương 2,8 tỷ đồng).
TPO - Một nữ nhân viên ở Anh đã chụp ảnh ngực trần với ý định gửi tặng bạn trai phương xa. Nhưng không may cô gửi nhầm bức ảnh nhạy cảm này đến sếp của mình thông qua ứng dụng Snapchat.
TPO - Tôi thật sự hiểu và thông cảm nỗi đau đớn, ê chề khi vì nhẹ dạ, cả tin vào những lời đường mật của kẻ mà chị ngỡ là người yêu, là bờ vai đáng tin cậy để dựa suốt cuộc đời mà chị đã trao đời con gái cho anh ta.
TPO - Không khí trong đám tang thường ảm đạm, tang thương nhưng tại Đài Loan (Trung Quốc), một người phụ nữ đã gây sốc khi thuê hẳn một cặp vũ nữ thoát y về biểu diễn trong lễ tang của chồng.
TPO - Nếu thật sự dũng cảm, chị hãy “trả” lại người đàn ông kia cho gia đình của anh ấy. Dù đớn đau, dù cô độc, dù khổ sở một thời gian, nhưng tôi nghĩ chị sẽ được sống thanh thản. Sẽ không phải nơm nớp một nỗi lo mọi chuyện bị bại lộ, rồi những hậu quả, điều tiếng sẽ trút lên cuộc sống của mẹ con chị.
Vừa rồi tôi thắc mắc với vợ là “từ hồi cưới nhau đến giờ chưa thấy em khen anh một tiếng trong chuyện vợ chồng”. Vợ tôi bất ngờ cười, “làm như con nít đòi dỗ kẹo”. Việc này làm tôi bất mãn…
Thời gian gần đây nhà tôi như có chiến tranh, không khí lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Tất cả cũng chỉ xoay quanh việc ông ngoại tôi đòi lấy vợ hai…
Hôn nhân bền vững là điều mọi cặp đôi hướng tới. Nhưng thời gian chung sống quá dài dễ khiến vợ chồng không còn cảm thấy cần hấp dẫn trong mắt nhau. Để có thể làm một người vợ hạnh phúc, luôn yêu và được chồng yêu, bạn cần nhiều hơn vai trò “người tận tụy”.
Mẹ và chị hai tôi cứ sợ tôi quá cưng chiều, nàng sẽ trèo lên đầu, lên cổ tôi; nhưng thú thật, nếu cưới được nàng thì dù nàng muốn trèo lên đầu hay lên chỗ nào khác tôi cũng vui lòng.
Ngày ngày hai đứa nói chuyện, nói nhiều lắm, hễ có thời gian rảnh là anh và tôi lại nói chuyện. Mỗi lần như thế, chuyện gần chuyện xa anh lại nhắc về chuyện ấy.
TP - Sắp đến ngày Quốc tế Phụ nữ, em đang nóng lòng muốn nhân dịp này để bày tỏ tình cảm với cô ấy. Vậy mà sáng nay em đọc trên facebook cô ấy than thở: “Lại sắp 8/3 rồi, làm sao để giải quyết đám hoa vô duyên và bọn gấu bông vô dụng đây?!”.
TPO - “Hot girl làng võ” - Châu Tuyết Vân thổ lộ rằng sẽ tiến xa hơn trong chuyện tình cảm với một chàng trai biết cảm thông, chia sẻ và thích một người chung thủy, vui tính. Vân cũng khẳng định là sẽ không bước chân vào showbiz.