Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, các anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và đông đảo đồng bào, đồng chí, đồng đội đã đến viếng ông Trần Quốc Hương và chia buồn cùng gia đình nhà tình báo huyền thoại.

Chiều 15/6, lễ viếng ông Trần Quốc Hương (Mười Hương), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã diễn ra trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước tại Nhà Tang lễ Bệnh viện 175 Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM).

Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ trầm buồn, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, đã vào viếng và nghiêng mình tiễn biệt ông Trần Quốc Hương.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 1 Đoàn Đại biểu Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến ông Trần Quốc Hương- ảnh Huy Thịnh.

Bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi về cõi vĩnh hằng của người đồng chí trung kiên, sau khi dâng hương, ông Trần Quốc Vượng và Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương đã lặng lẽ đi quanh linh cửu ông Mười Hương.

Trong sổ tang, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng xúc động viết: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương…

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 2 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thắp hương tiễn biệt nhà tình báo huyền thoại suốt đời trung thành với sự nghiệp cách mạng. 

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị công tác, hoàn cảnh nào, và ngay trong hoàn cảnh khốc liệt trước kẻ thù, đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương (tên gọi thân thương mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dành cho đồng chí), luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và lực lượng tình báo Việt Nam.

Xin chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương. Vĩnh biệt đồng chí Mười Hương”

Chia buồn cùng gia quyến nhà tình báo huyền thoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội…đã gửi vòng hoa viếng ông Trần Quốc Hương.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 3 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xúc động ghi sổ tang tiễn biệt ông Mười Hương

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã vào viếng ông Trần Quốc Hương. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xúc động ghi trong sổ tang: “Bác Mười Hương, một cán bộ lão thành cách mạng, người có công lớn với đất nước, một nhà tình báo xuất sắc, kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân… Các thế hệ đi sau luôn nhớ về đồng chí với lòng thành kính biết ơn sâu sắc và nguyện noi theo tấm gương của đồng chí”.

Đoàn Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến dâng hương viếng ông Trần Quốc Hương.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 4 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại lễ viếng ông Trần Quốc Hương 

Các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang cũng đã đến viếng ông Trần Quốc Hương và chia buồn cùng gia quyến trước sự ra đi đột ngột của ông.

Trong sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động viết: “Mới đây, chúng tôi vào thăm anh ở Bệnh viện Thống Nhất (21/5/2020). Nhìn anh nằm, thở máy mệt nhọc, xót quá, thương anh nhiều. Nay anh đã ra đi! Anh ra đi để lại bao đau thương, tiếc nuối cho mọi người. Nhưng riêng anh chắc thanh thản, tự hào về những năm tháng đã sống, chiến đấu!”

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 5 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng ông Mười Hương

Trong sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động ghi: “Đồng chí Trần Quốc Hương là một chiến sĩ cộng sản kiên định, mẫu mực. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn với Đảng và đất nước”.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 6 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang

Đến viếng ông Mười Hương và chia buồn cùng gia đình nhà tình báo huyền thoại, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ công an kiên trung, bất khuất.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 7 Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang

Cả cuộc đời đồng chí phấn đấu vì nước vì dân. Người cán bộ ưu tú, tài năng, có nhiều đóng góp lớn trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Xin kính cẩn tiễn biệt đồng chí – một nhân cách lớn! Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”.

Đến viếng ông Trần Quốc Hương, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, người đảng viên Cộng sản. Suốt đời đồng chí đã cống hiến cho Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Sự ra đi về cõi vĩnh hằng của đồng chí là sự tổn thất lớn của Đảng và gia đình họ tộc, các con, các cháu mất đi người cha, người ông kính yêu hết lòng thương yêu con cháu. Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình về nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được”.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 8 Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư ghi sổ tang.

Trong buổi chiều 15/6, rất nhiều đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến viếng ông Trần Quốc Hương. Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu; Đoàn Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, dẫn đầu đã đến viếng ông Trần Quốc Hương.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 9 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn với gia quyết ông Mười Hương

Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã đến viếng ông Trần Quốc Hương. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi vòng hoa viếng ông Trần Quốc Hương.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 10 Đoàn Đại biểu Thành ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đến viếng ông Trần Quốc Hương

Ông Nguyễn Thiện Nhân đồng thời là Trưởng Ban lễ tang. Trong sổ tang, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viết: “Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thắp nén nhang vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, người cán bộ đảng viên mẫu mực, trung kiên của Đảng, suốt đời nêu cao đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, trung thành.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 11 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang

Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cho công cuộc đổi mới của đất nước.

Sự ra đi của đồng chí là một mất mát to lớn, đã để lại sự tiếc thương của đồng chí, đồng bào cả nước nói chung và riêng của tỉnh Hà Nam, của TPHCM. Đồng chí ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng mãi in đậm trong lịch sử của đất nước, lịch sử ngành tình báo Việt Nam và trong lòng của mỗi cán bộ đảng viên, và từng người dân.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương ảnh 12 Dù tuổi cao sức yếu, đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vẫn đến viếng đồng đội thân thiết

Xin chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương về sự mất mát không có gì bù đắp được. Vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương, chú Mười Hương kính mến, người con của quê hương tỉnh Hà Nam anh hùng”.

MỚI - NÓNG