Làm sao để bày tỏ tình yêu?

Làm sao để bày tỏ tình yêu?
TPCN - Trong một chuyến đi khảo cổ, tôi phát hiện ra H, đồng nghiệp của tôi thật tuyệt vời. Cô ấy khác hẳn với khi ở cơ quan, nhanh nhẹn, tháo vát và biết chăm sóc người khác.

Tôi thật sự bị bất ngờ, cứ ngỡ đây là người phụ nữ sinh ra là để riêng cho tôi. Tôi thầm để ý đến cô ấy từ dạo đó. Tôi năm nay 32 còn H 28 tuổi.

Tôi chưa từng yêu ai bao giờ nên không biết bày tỏ thế nào cho đúng, với lại làm sao để biết được tâm sự của cô ấy, cô ấy đã có ai chưa? Quả thật tôi đang lơ ngơ như một cậu trai mười sáu…

- Một người có thể “đọc” được hàng thiên niên kỷ trong một mảnh gốm như bạn, chẳng lẽ lại không “đọc” được tình cảm của một cô gái đồng nghiệp sao!

Cô ấy luôn chăm sóc mọi người trong chuyến đi công tác, nếu cô ấy chỉ cần quan tâm đến bạn khác với quan tâm những người khác một chút thôi, thì chắc chắn cô ấy đã có chút tình cảm riêng với bạn, và đó là một khởi đầu rất tuyệt.

Còn nếu cô ấy không như vậy mà bạn lại muốn thả một quả bóng thăm dò, thì bạn hãy chủ động làm ngược lại: Hãy quan tâm đến cô ấy một cách đặc biệt, hơn là với tất cả những người khác trong đoàn, phản ứng của cô ấy sẽ giúp bạn phán đoán được ngay.

Thôi thì đành áp dụng thói quen nghề nghiệp vậy, cứ kiên nhẫn đào từng vỉa đất cho đến khi hiện vật lộ ra. Đường vào trái tim kẻ khác có nhiều cách, cứ “từng vỉa từng vỉa” cũng là một cách đến đấy, anh chàng nhút nhát ạ! Chúc tốt đẹp.

MỚI - NÓNG