Lăm lăm ôm súng, chiến binh Taliban hào hứng đi công viên giải trí
TPO - Dạo chơi cùng khẩu súng máy trong tay, hàng trăm chiến binh Taliban đã tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi với chuyến dã ngoại tại công viên giải trí nổi tiếng ở Kabul (Afghanistan).
Theo Reuters, chuyến dã ngoại diễn ra hôm 8/10 ở công viên giải trí hồ Qargha (thủ đô Kabul). Hầu hết các chiến binh Taliban đều chưa từng đặt chân đến Kabul trước khi phong trào này giành quyền kiểm soát thủ đô vào ngày 15/8.
“Tôi cảm thấy rất vui khi được đến Kabul và ghé thăm Qargha lần đầu tiên”, chiến binh Halimi (24 tuổi) nói.
Các chiến binh nhâm nhi trà và đồ ăn nhẹ ở các quán ăn ven hồ. Một số người khác xếp hàng để thử cảm giác mạnh với những trò chơi trong công viên giải trí.
Ngay sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul và lực lượng liên quân Mỹ hoàn tất rút quân, các chiến binh của phong trào Hồi giáo này bắt đầu nhận nhiệm vụ mới là bảo vệ an ninh cho thủ đô của Afghanistan.
Tuy nhiên, Taliban đang phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng khi Afghanistan liên tục hứng chịu các vụ tấn công khủng bố khiến hàng trăm người thương vong.
Một số vụ tấn công được tiến hành bởi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan gọi các vụ tấn công trong thời gian gần đây là làn sóng bạo lực “đáng lo ngại”.
TPO - Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam. Ông dự đoán trận tứ kết sắp tới với U23 Iraq sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác.
TPO - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh lớp 9 được tuyển thẳng lớp 10 công lập nếu là người khuyết tật, thuộc dân tộc rất ít người hoặc đạt giải quốc gia và quốc tế.