Kỳ quá ta!

Kỳ quá ta!
TP - Alô! Chú Ba đó hả? Chú phi xe máy đến bệnh viện gấp anh nhờ. Gấp nhé!

-Ủa, có chuyện chi mà gấp vậy anh Hai? Lúc nãy ngồi nhậu với nhau sao anh hổng nói?

-Lúc đó anh đã biết gì đâu mà nói. Về nhà thấy vợ anh, bả ôm bụng quằn quại, có lẽ sắp sinh nên anh chở bả đến viện ngay đây.

-Đến được bệnh viện là yên tâm rồi, em đến chỉ thêm cuống chân.

-Chú hổng chịu đọc báo gì cả. Đến được bệnh viện là chỉ đến ngoài cổng thôi, đâu có vào được trỏng?

-Kỳ vậy ta! Ai cấm anh vào?

-Hổng ai cấm anh cả, chỉ tại cái xe máy không à!

-Cái xe máy thì mắc mớ gì ở đây?

-Hổng còn chỗ gửi xe. Anh đặt bả lên xe lòng vòng tìm quanh mấy lượt rồi nhưng chỗ nào cũng xua tay hết chỗ.

-Khổ vậy ta! Thế em tới để tiếp sức giúp anh tìm chỗ gửi xe à?

-Thôi! Đừng hỏi nữa? Chú đến ngay đi trông xe giúp anh để anh kịp đưa bả vào làm thủ tục kẻo bả đẻ rớt ngoài đường bây giờ?

-Anh Hai kỳ quá! Sao không gọi taxi, nhỡ chị Hai có sinh trên taxi đã có bác tài đỡ đẻ? Nhiều vụ như thế rồi mà!

-Lúc này rồi mà chú còn đùa được! Gấp gấp nhé!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG