Kiều Thanh: Ít phụ nữ sướng như tôi

Hình ảnh mới nhất của NSƯT Kiều Thanh
Hình ảnh mới nhất của NSƯT Kiều Thanh
"Nói thật với bạn, giờ bố mẹ tôi vẫn đang nuôi tôi và nuôi luôn cả con tôi", Kiều Thanh chia sẻ.

Hẹn găp Kiều Thanh không khó bởi cô đang trong thời gian rảnh sau khi đóng liền 2 phim truyền hình. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi ngoại hình trẻ trung so với tuổi 35 và luôn nở nụ cười trên môi, khác xa so với những ấn tượng trên màn ảnh nhỏ về một Kiều Thanh lạnh lùng, khó gần.

Kể từ sau thành công với vai Trà Cave trong phim Phía trước là bầu trời, đối với nữ diễn viên Kiều Thanh, đây là nhân vật có cột mốc quá lớn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Khi chia sẻ thêm về phim ảnh và cuộc sống ở độ tuổi 35, nữ diễn viên chứng tỏ mình là người sắc sảo nhưng vẫn có nét yếu mềm của một người phụ nữ. Sau những thành công trong hơn 15 năm theo nghề, nữ diễn viên cũng vừa được phong Nghệ sĩ ưu tú vào dịp 2.9 vừa qua.

1,2 năm nữa sẽ tổ chức đám cưới

Trở lại khá mạnh mẽ trong thời gian gần đây, công việc có ảnh hưởng gì tới gia đình của chị không?

Hiện tại thì tôi khá rảnh. Tôi là người phụ nữ may mắn khi được gia đình là hậu phương rất vững chắc để có thể toàn tâm với nghề, hết lòng với đam mê.

Tôi đi diễn không phải vì tiền, và cũng không kiếm được tiền bằng nghề. Bố mẹ chăm lo cho tôi và con trai tôi rất nhiều. Mỗi khi đi đóng phim, tôi đều gửi con cho ông bà ngoại. Hạnh phúc đó tôi nghĩ không phải ai cũng có được.

Từng chia sẻ rằng vì có ông bà chăm cháu cho nên chị có điều kiện để chăm lo sắc vóc. Câu trả lời này của chị khiến nhiều khán giả không hài lòng khi cho rằng chị là người vô tâm với con cái và bố mẹ, chị thấy sao?

Tôi vô tâm với con và bố mẹ không, thì chỉ có mình tôi biết. Tôi là tuýp người luôn giữ cho mình những cái riêng, sống thế nào không phải ở lời nói mà là hành động. Tôi chân thành và chăm lo cho bố mẹ, con cái đâu nhất thiết phải lên báo kể lể này kia.

Không thường ở cạnh con trai, chắc hẳn cậu bé luôn nhớ mẹ...

Tôi thấy cháu rất yêu mẹ. Cháu từng nói với tôi là "Con yêu mẹ nhất trên đời, cao hơn cả bầu trời". Nói thế chắc bạn cũng cảm nhận hai mẹ con yêu thương nhau như thế nào.

Tôi thường xuyên đưa cháu đến phim trường để cháu hiểu được công việc của tôi và cháu cũng dần ý thức được công việc của mẹ đang làm. Nhiều khi cháu hỏi, mẹ ơi sao mặt mẹ trên phim đểu thế, những lúc ấy, tôi giảng giải cho con trai về nghề diễn. Tôi nói với con rằng nghề của mẹ là tái hiện hiện thực. Những gì mẹ đóng chỉ là giả vờ thôi: giả vờ yêu, giả vờ chết, giả vờ ghen.

Kiều Thanh: Ít phụ nữ sướng như tôi ảnh 1 Kiều Thanh và con trai

Từ khi có con, cách nhìn nhận của chị với cuộc sống thay đổi như thế nào?

Tôi thay đổi nhiều, trước hết ở cách chi tiêu. Từ khi có con tôi tiết kiệm hơn rất nhiều, cái gì đáng mua mới mua. Nhiều khi ngồi nghĩ lại ngày xưa sao có lúc mình có thể xa xỉ đến thể. Ngoài ra tôi cũng thấy mình chín chắn và trưởng thành lên nhiều, không còn là người con gái chỉ biết sống cho mình nữa mà đã biết lo lắng cho con. Giờ tôi đã là chỗ dựa cho con, mọi cố gắng bây giờ cũng chỉ vì con mà thôi. Tôi tin cảm xúc làm mẹ là những điều rất thiêng liêng và đáng trân trọng.

Chia sẻ về việc có nhiều khó khăn trong việc xây dựng mái ấm với chồng, liệu việc chị quá chú tâm cho công việc có phải là một nguyên nhân?

Không phải như vậy đâu. Việc khó khăn trong xây dựng mái ấm với chồng là do thời gian trước, chồng tôi có nhiều trắc trở trong gia đình và kinh tế mà thôi. Hiện giờ tôi vẫn sống với chồng và cả hai đều rất hạnh phúc. Một hai năm nữa có thể chúng tôi sẽ làm đám cưới khi con đã lớn, điều kiện kinh tế, tinh thần của cả hai tốt hơn. Lúc đó, tôi sẽ thông báo tin vui tới người hâm mộ.

Tôi không phải người phụ nữ mạnh mẽ tới mức muốn làm mẹ đơn thân. Tôi cũng mong như bao người khác có được mái ấm gia đình nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong đợi. Với tôi, hôn nhân chỉ là vỏ bọc cho bố mẹ, cho họ hàng hai bên thôi, còn quan trọng là hai người sống với nhau như thế nào.

"Tôi đàn bà lắm"

Sau ánh màn nhung sân khấu, Kiều Thanh ngoài đời là người thế nào?

Tôi không hẳn là tuýp phụ nữ mạnh mẽ. Tôi muốn một cuộc sống yên bình, không thị phi sóng gió. Tôi nghĩ mình là người phụ nữ của gia đình, hay nói cách khác, tôi rất đàn bà.

Kiều Thanh: Ít phụ nữ sướng như tôi ảnh 2 Kiều Thanh tự nhận mình là người phụ nữ của gia đình, "rất đàn bà"

Vậy còn chồng chị?

Chồng tôi là một người rất hâm mộ, thần tượng tôi. Đôi khi anh ấy như một người trợ lí vậy, chăm lo cho tôi rất chu đáo. Thậm chí anh ấy còn là người "duyệt" kịch bản phim cho tôi. Nhìn chung, chồng tôi là một người đàn ông chu toàn, tâm lí và chiều vợ.

Chị có gặp khó khăn trong vấn đề tài chính không? Nhiều người bảo diễn viên nhà hát kịch thì lấy đâu ra tiền mà sao Kiều Thanh lúc nào cũng sang trọng, dùng đồ hiệu?

Đúng là lương của người nghệ sĩ thấp thật, nhưng hiện nay chúng tôi cũng được hỗ trợ rất nhiều từ các nhà tài trợ, nhà nước cũng có nhiều chế độ để chu cấp cho nghệ sĩ hơn.

Tôi là người phụ nữ may mắn, ít có người nào sướng như tôi.  Là người Hà Nội, tôi có nhà ở đây nên không cần phải bươn chải quá nhiều. Tôi đi diễn vì đam mê chứ không phải để kiếm tiền, mà cũng không kiếm tiền được.

Nói thật với bạn, giờ bố mẹ tôi vẫn đang nuôi tôi và nuôi luôn cả con tôi. Tôi luôn nghĩ mình là người may mắn, suôn sẻ trong công việc và cuộc sống, cứ thế mà tiến. Tôi không có áp lực về tiền bạc nên lúc nào cũng có cách nhìn tích cực về cuộc sống, luôn có lòng nhân ái và thần thái tốt.

Tôi đi diễn không vì tiền nên nhiều khi tôi đầu tư cho nó rất lớn. Có nhiều phim, tiền cát-sê không đủ bù lại số tiền tôi đầu tư cho nhân vật. Đặc biệt về trang phục, tôi đầu tư rất lớn về khoản này nên số tiền kiếm về từ diễn xuất không đáng bao nhiêu, dù trên thực tế cát-sê của tôi trong làng phim miền Bắc thuộc dạng cao. Nhưng nói thật, tôi không quan tâm đến điều đó, miễn là vai diễn đó thành công, tôi hài lòng và mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất.

Đã bao giờ chị nghĩ, nếu mình không theo nghiệp diễn viên thì có lẽ cuộc sống gia đình, hôn nhân đã thuận buồm xuôi gió hơn chưa?

Tôi không phải người thích nhìn lại quá khứ và suy ghĩ xem à mình làm như thế này thì có đúng không, nếu ngày đó mình không làm như thế này thì cuộc sống sẽ ra sao. Cuộc đời tôi là một đường thẳng, cứ thế tiến về phía trước mà không bao giờ nhìn lại. Tôi không hối hận một chút nào vì nghiệp diễn của mình.

Thời gian gần đây, chị càng trẻ trung và xinh đẹp hơn. Chị có bí quyết gì vậy?

Tôi không tập gym, cũng chẳng ăn kiêng. Có lẽ do cách nhìn cuộc sống tích cực và thần thái tốt nên ngoại hình tôi luôn sáng và thu hút.

Còn về việc đụng dao kéo, quan điểm của chị như thế nào?

Cái gì tự nhiên cũng là điều tuyệt vời nhất nhưng tôi cũng đã phải chỉnh sửa chiếc mũi. Mẹ tôi có chiếc mũi mà tôi vẫn trêu là rất xấu, to như quả cà chua ở giữa mặt vậy. Mẹ kể, khi sinh tôi ra bà đã ngồi và vuốt mũi cho tôi hơn tháng trời với hi vọng nó không xấu như của mẹ. Rất may mũi tôi lai với bố nên không bị xấu như mẹ, nhưng nói thật nó vẫn không đẹp.

Cái mũi tẹt hếch ngày xưa luôn khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin bởi nó chỉ đẹp ở một góc độ nào đó khi quay phim, chụp ảnh. Còn rất nhiều góc máy như quay nghiêng, sẽ thấy trán dô, mũi tẹt, rất xấu. Khi trang điểm, tôi luôn loay hoay làm thế nào để sống mũi cao lên.

Tôi đã sửa mũi 3 lần, hiện giờ nó cũng đã hài hòa rồi. Tôi sẽ dừng việc sửa mũi ở đây và chắc chắn sẽ không có lần dao kéo nào nữa. Tôi luôn trân trọng sự tự nhiên vì đó là thần thái.

Không muốn đánh bóng tên tuổi

Nhiều người nói rằng, Kiều Thanh chảnh lắm, lại khó gần và không cởi mở, nhất là với báo chí. Chị  nghĩ sao về chuyện này?

Đúng thế, nhiều người bảo tôi kiêu, chảnh và khó gần, báo chí cũng không dễ gặp. Thực ra đó là bởi vì do tôi không có nhu cầu đánh bóng tên tuổi bằng báo chí. Tôi là một diễn viên, công việc là cống hiến hết mình cho nghệ thuật, làm đẹp cho đời, chứ không phải suốt ngày chình ình mặt mình lên báo này báo nọ. Sau ánh đèn sân khấu và sau những tháng ngày đi diễn mệt mỏi, tôi chỉ muốn mình có một cuộc sống yên bình như bao người khác.

Kiều Thanh: Ít phụ nữ sướng như tôi ảnh 3 Kiều Thanh và vai sát thủ Linh Lam trong phim Câu hỏi số 5

Thời gian gần đây, vai Kiều Loan trong Khi đàn chim trở về của chị tạo được hiệu ứng khá tốt. Cảm xúc của chị thế nào khi trở lại với màn ảnh nhỏ sau nhiều năm nhưng vẫn nhận được rất tình cảm của người hâm mộ?

Tôi chỉ biết nói rằng tôi yêu khán giả rất nhiều. Sau nhiều năm mà khán giả vẫn dành cho tôi quá nhiều tình cảm. Đó là điều là tôi hết sức trân trọng và biết ơn. Tôi luôn tâm niệm, người diễn viên phải diễn bằng cái tâm, tôi luôn sống hết mình với những vai diễn nên có thể như vậy mà tôi luôn được khán giả yêu mến, quý trọng.

Vẫn là một vai phản diện đáng ghét, chị chắc không có áp lực khi vào vai này bởi đã quá quen rồi nhỉ?

Tôi vốn được biết đến với những vai diễn đa đoan, sắc sảo,... nhưng có lẽ do các nhân vật này đều có điểm gì đó rất đáng thương nên tôi không coi đó là những vai phản diện. Tôi muốn khán giả khi theo dõi những vai diễn đó dành tình thương nhiều hơn là căm ghét. Tôi chưa có vai diễn nào mà khi ra đường bị khán giả ghét đến mức dọa đánh hay chửi bới cả. Có lẽ vì tôi luôn hướng thiện, có cái tâm sáng nên các nhân vật của tôi luôn có nét đáng thương, đáng thông cảm. Đó là điều rất riêng mà Kiều Thanh khiến khán giả nhớ đến.

Cũng có một điều tôi muốn chia sẻ đó là dù nhân vật của tôi như thế nào, tôi cũng đều yêu nó hết lòng. Nhiều người hỏi sao chị có thể yêu những nhân vật ác đến vậy, tôi chỉ biết trả lời rằng khi tôi đã nhận vai diễn thì tôi sẽ dồn hết tâm sức của mình vào đó. Khi đóng phim, tôi từng nói lời yêu với nhiều bạn diễn. Khi đó, tôi đều nổi hết “da gà” của mình lên như thể là tôi yêu họ thật vậy. Bạn có tin không, bạn diễn của tôi còn phải hỏi là "Chị bị sao thế", tôi mới bảo "Chị mới nói yêu em mà".

Kiều Thanh diễn là như vậy, rung động rất mạnh, cảm xúc khi diễn đều thật, để diễn một cảnh xúc động hay khóc, tôi phải chuẩn bị trước đó hai ngày.

Với phim mới nhất của chị là Câu hỏi số 5, chị có khó khăn gì khi đóng cảnh hành động không?

Vào vai sát thủ Linh Lam, là đàn chị của nhiều người, "võ công" của tôi phải xuất sắc hơn rất nhiều. Không còn những vai đánh đấm hay dùng súng ống nữa mà tôi chuyển sang thành một sát thủ tàn độc với tài phi dao lam chết người.

Có kỉ niệm vui đó là lúc tôi đóng vai tự tử. Hơn 10 năm diễn xuất, chưa một cảnh nào có thể làm khó được tôi, từ khóc lóc, giết người, điên tình,... tôi đều làm rất tốt. Nhưng đến vai tự tử này thì đúng là một thử thách thực sự.

Lúc diễn cảnh nhảy xuống, bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi không thể nào đưa chân ra và nhắm mắt để nhảy được. Tôi đi ra đi vào, mất gần hai ngày mà cảnh tự tử không xong. Cuối cùng, tôi phải lấy hết quyết tâm để... nhún chân và nhảy. Bạn có thấy ai tự tử mà nhún chân không?

Trong nhiều năm đi đóng phim, vai Trà cave trong Phía trước là bầu trời có lẽ vẫn là một cột mốc quá đáng nhớ với chị. Nhiều người cho rằng, sau này chị chưa có vai nào có thể “bật” lên được như vậy. Chị thấy sao về nhận xét đó?

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nổi tiếng là người tạo ra ngôi sao, nhưng cũng là người “giết chết ngôi sao”. Với vai Trà trong Phía trước là bầu trời, có thể khẳng định đây là một cột mốc quá lớn của tôi. Rất may là sau đó tôi đã vượt qua được và được anh Đỗ Thanh Hải mời đóng phim lần thứ hai.

Ở tuổi 35, đam mê với nghề của Kiều Thanh có vơi cạn chút nào không?

Không hề. Quá đam mê với nghề, bây giờ có lời mời nào đóng phim, nếu như kịch bản tốt tôi đều nhận. Làng phim Việt Nam không giống như ở phương Tây, có rất ít đất cho những diễn viên trẻ vùng vẫy. Hướng về phía trước với những vai diễn tốt lớn, thành công hơn, làm mới các nhân vật để khán giả không thấy sự nhàm chán, một màu, đó mới là Kiều Thanh.

Ngày 2.9 vừa qua, chị đã được phong Nghệ sĩ ưu tú. Cảm xúc của chị như thế nào? Chị có lời nào muốn gửi đến những người đã từng giúp đỡ chị trong nghề không?

Tôi thực sự tự hào. Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới thầy giáo chủ nhiệm của tôi thời sinh viên - Nhà giáo nhân dân Phan Trọng Thành. Thầy là người đã giúp đỡ, chỉ bảo tôi rất nhiều, thậm chí sinh ra tôi lần thứ hai. Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc với đạo diễn Đỗ Thanh Hải, NSND Doãn Hoàng Giang và tập thể Nhà hát kịch Hà Nội đã giúp đỡ và luôn bên cạnh Kiều Thanh từ ngày bước chân vào nghiệp diễn.

Thời gian tới Kiều Thanh có dự định gì trong cuộc sống và công việc không? Cháu nhà chị cũng được 4 tuổi rồi, chị có định sinh thêm cháu thứ hai?

Về phim ảnh, tôi đang trong giai đoạn tạm lắng sau khi đóng xong Khi đàn chim trở về và Câu hỏi số 5. Ngoài ra tháng 10 này tôi cũng sẽ tham gia một vở kịch lớn cùng Nhà hát kịch Hà Nội.

Về chuyện con cái, tôi là người thích nhiều con nhưng tôi giờ cũng đã ngoài 35 rồi, việc sinh còn khá khó khăn. Có lẽ trong thời gian tới, tôi sẽ không sinh cháu nữa mà sẽ tập trung để lo thật tốt cho bé hiện tại.

Cảm ơn chị!

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.