Khu vườn đọc sách của cô giáo vùng sâu

Học sinh tại khu trưng bày của khu vườn đọc sách
Học sinh tại khu trưng bày của khu vườn đọc sách
TP - Hằng ngày, vào giờ ra chơi hay lúc rảnh rỗi các em học sinh của trường THPT Tân Long (xã Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang) tranh thủ ra khu vườn đọc sách tìm những quyển hay, phù hợp với mình.    

Cải thiện tình trạng lười đọc sách

Trong khuôn viên Khu vườn đọc sách chỉ vài trăm mét vuông ở trường THPT Tân Long được bố trí các gian sách theo chủ đề, có bập bênh, xích đu, ghế đá dưới góc cây xanh mát. Cô Lữ Ngọc Trân, giáo viên dạy văn của trường THPT Tân Long, đồng thời là người nảy ra ý tưởng làm khu vườn đọc sách này cho biết, có ý tưởng từ 2 năm trước, giờ mới thành hiện thực. “Nhìn các em học sinh bắt đầu chịu đọc sách là tôi vui rồi, vì ở đây vùng sâu, điều kiện các em khó khăn”, cô Trân cho hay.

Cô Trân 14 năm đứng trên bục giảng, chia sẻ: “Tôi ấp ủ khát khao phải mang sách đến cho các em, không thể để các em lãng quên sách. Trong  giấc mơ tôi luôn liên tưởng một khoảng sân trường bên những khóm hoa mười giờ, cùng hàng ghế đá, cái xích đu và đâu đó các em học sinh của tôi ngồi đọc sách… giấc mơ cứ lớn dần lên”.

Theo cô Trân, các em ngại vào thư viện vì không gian hẹp, ngột ngạt nên phải có một khoảng vườn, có không gian thiên nhiên đẹp, phải thu hút các em bằng những quyển sách hay thiết thực nhất. “Khi tôi bày tỏ việc này thì các em học sinh hào hứng nhiệt tình “Cô ơi làm đi cô! Tụi em sẽ giúp cô”. Còn thầy hiệu trưởng tán thành “Em làm đi!”. Vậy là sau 2 năm ấp ủ tôi mạnh dạn biến giấc mơ thành hiện thực”, cô Trân tươi cười nói.

Để có được khu vườn đọc sách như hằng mong ước, cô trò cùng nhau đi xin lốp xe về sơn rồi trồng hoa và xin sách… mất hết mấy ngày trời. Khu vườn chính thức mở cửa vào ngày 7/4.  “Chúng tôi mở cửa khu vườn chỉ với 2 tiếng đồng hồ đã có 189 học sinh mượn sách. Tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Bởi vì các em đã mượn sách và tôi tin các em sẽ cải thiện được tình trạng lười đọc”, cô Trân chia sẻ.

Sẽ không còn trò chơi vô bổ

Ngồi trên chiếc xích đu đọc sách trong khu vườn vào giờ ra chơi, em Hữu Duy học lớp 10T4 nói rằng: “Tụi em được tiếp cận nhiều quyển sách hay mà khỏi phải tốn tiền mua. Em muốn duy trì khu vườn, bố trí thêm nhiều ghế đá và nhiều chỗ ngồi hơn để cho nhiều bạn cùng đọc”. Còn em Văn Chương học lớp 11T5 chia sẻ: “Khu vườn làm em thích thú, sân trường đẹp hơn, đọc sách ý nghĩa hơn. Không chỉ em mà nhiều bạn khác sẽ không còn những trò chơi vô bổ như mê game hay lãng phí thời gian lên mạng xã hội”.

Cô Trân cho biết, sắp tới sẽ thành lập câu lạc bộ đam mê văn học, báo chí, viết lách, hùng biện. Mỗi tuần sẽ có một buổi học miễn phí, bàn luận thuyết trình về sách, rèn luyện kĩ năng nghe nói đọc viết cho các em. Đồng thời, tổ chức nhiều hơn những tiết học ngoài trời nơi khu vườn đọc sách để khơi dậy niềm đam mê đọc sách và tự học cho các em. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức chuyên đề mời giảng viên, chuyên gia thuyết trình hướng nghiệp cho các em. “Trong tương lai có thể mời nhà báo, nhà văn, nhà thơ đến trò chuyện. Đặc biệt là rèn cho học sinh ý thức lao động, tình yêu thiên nhiên, tự nguyện chăm sóc vườn hoa trong khu vườn”, cô Trân tâm sự.

Thầy Trần Văn Ánh, Hiệu trưởng trường THPT Tân Long đánh giá cao Khu vườn đọc sách. “Khu vườn này sẽ mang lại cho các em học sinh nhiều kiến thức, niềm vui trong cuộc sống, đồng thời nhà trường tạo điều kiện tốt nhất giúp học sinh và bạn đọc nâng cao nguồn tri thức phục vụ việc học và nghiên cứu”, thầy Ánh nói.

Chị Cao Kim Mơ, Bí thư xã đoàn Tân Long chia sẻ: Đối với các em học sinh vùng sâu được tiếp cận sách như thế này là vô cùng ý nghĩa. Bởi vì điều kiện các em phần lớn ở nông thôn, cha mẹ suốt ngày lo làm kiếm tiền cho con ăn học. Vì thế, có khu vườn đọc sách sẽ kích thích các em tự tìm tòi, học hỏi, qua đó góp phần hạn chế việc tụ tập ở các điểm chơi game sau giờ học. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.