Không đùa được rồi!

Không đùa được rồi!
TP - Những gì lưu truyền trong dân gian, ngẫm nhiều khi tự soi để giật mình cậu ạ!

- Cụ thể nó là gì?

- Ví như trong dân gian người ta đưa ra khái niệm “tư duy thằng Bờm” chẳng hạn…

- Là sao?

- Là chỉ thấy vắt xôi, cái lợi trước mắt thôi…

- Còn gì nữa?

- Hay, tư duy nhiệm kì! Nghĩa là án binh bất động hoặc “làm hàng” ghi dấu ấn ngắn hạn để tiến thân. Còn hậu quả, hệ lụy sau đó, sống chết mặc bay…

- Nếu thế thì nguy nhỉ!

- Quá nguy chứ lị! Mới đây trong kho tàng truyền miệng dân gian còn bổ sung thêm khái niệm mới nữa cơ…

- Đó là…

- Tư duy chạy hưu, hay tư duy hốt cú chót….

- Hả? Có loại tư duy đó a?

- Mới đây rộ chuyện có vị trước khi nghỉ hưu kí chỉ định thầu 25 gói trong một ngày. Có vị bổ nhiệm mấy chục cán bộ trong một tháng. Lại có vị dọn chỗ trong doanh nghiệp sân sau để về hưu còn nơi ẩn nấp…

- Khiếp! Lấy tay che trời à?

- Thế đã ăn thua gì. Hôm rồi làm việc với EVN, Thủ tướng Chính phủ còn hỏi: “Có Chi cục Điện lực, tôi nghe không biết liệu chính xác không, tỉnh có báo cáo với tôi, đồng chí lãnh đạo trước khi nghỉ thu nạp 200-300 người vào, nghĩa là thế nào? Như thế thì năng suất lao động làm sao mà cao được?”.

- Ôi trời! Đã đến tai Thủ tướng thì không thể là chuyện đùa rồi!

MỚI - NÓNG