Khoán gọn

Khoán gọn
TP - Hai cơn bão chập chờn vần vũ ngoài biển Đông, các chuyên gia khí tượng dự đoán sẽ có mưa to gió lớn, đường đi của bão bất thường…

> Bão số 3 đang hướng về Thanh Hóa – Hà Tĩnh

- Biết rồi! Có bản tin dự báo bão nào mà mình không theo dõi đâu?

- Thế theo cậu lo nhất bây giờ là gì nào?

- Thì những người có trách nhiệm đã cảnh báo và khuyến cáo rồi thôi. Neo đậu tàu thuyền, đề phòng lốc xoáy, phòng chống úng ngập, triển khai cứu nạn cứu hộ…

- Lại phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, đúng không?

- Chính xác!

- Từ chuyện mùa mưa bão năm ngoái khiến tớ cứ băn khoăn phương án 4 tại chỗ đó quá cơ!

- Băn khoăn vì lẽ gì?

- Tỉnh thấm nhuần 4 tại chỗ chỉ đạo xuống huyện tinh thần 4 tại chỗ, huyện truyền đạt xuống xã chủ động 4 tại chỗ, xã quán triệt xuống thôn phải 4 tại chỗ tự cứu mình trước khi có cứu nạn. Thôn hoang mang quá, đành tặc lưỡi lệnh các hộ phải 4 tại chỗ vì thuyền xa không cứu được nước gần…

- Và cuối cùng là…

- Các hộ gia đình tự bơi thực hiện nghiêm 4 tại chỗ.

- Hèn chi có ông quan tỉnh vẫn chơi ten-nít khi bão đến, có ông quan huyện thản nhiên ngồi nhậu khi nước lên, có ông quan xã không thèm đến trụ sở khi lũ cuốn, có ông trưởng thôn yên ấm ngồi trên tầng 2 ngắm nước xiết và nhận xét qua điện thoại: Dân xóm tôi là kiên cường và bất khuất nhất trong bão lũ…

- Nghĩa là khoán phòng chống bão lũ đến từng hộ dân?!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG