Khách lấn chủ

Hàng thủ AC Milan đã gây nhiều khó khăn cho Messi và đồng đội Ảnh: Getty Images
Hàng thủ AC Milan đã gây nhiều khó khăn cho Messi và đồng đội Ảnh: Getty Images
TP - Không hẹn mà thành, cả Barcelona và Bayern Munich cùng có một đêm lấn lướt hai đội chủ nhà AC Milan và Marseille tại lượt đi tứ kết Champions League. Nhưng nếu như Hùm xám hạ gục đối thủ, thì nhà ĐKVĐ lại lún chân trong mặt cỏ trơn trượt ở San Siro.

> Milan và Barcelona chia điểm không bàn thắng

Barcelona hành quân đến chảo lửa San Siro với những bước chân thận trọng của Pep Guardiola. Điều này được thể hiện khi số 9 ảo Fabregas phải ngồi trên băng ghế dự bị, để thay thế bằng một Keita vụng về nhưng cơ bắp hơn.

Tuy nhiên, cũng vì vậy mà thế công bên cánh trái của Barcelona trong trận này bị ảnh hưởng.

Khi Puyol không lên, Keita chỉ giỏi càn quét, thì sự cô độc khiến Iniesta bỗng trở nên vô hại lạ thường. Điều đó khiến cho những pha hãm thành của Barcelona mất cân đối, còn AC Milan dễ thở hơn trong việc triển khai thế trận phòng thủ khu vực của mình.

Dẫu cho Alves vẫn đều đặn chạy dọc cánh phải để trợ giúp cho Sanchez, hay Xavi luôn giữ được nhãn quan theo từng pha di chuyển của Messi tại trung lộ, thì điều đó vẫn là quá ít để phá vỡ thế trận phòng ngự nhiều lớp của AC Milan.

Suốt cả trận, các cầu thủ Barcelona giống như những chú nhện chăm chỉ dệt từng cái bẫy Tiqui-Taca trước khung thành Abbiati. Họ thêu hoa dệt gấm bằng những pha đan lát tinh tế của từng tổ tam trên sân.

Nhưng điều quan trọng nhất là những cú đánh quyết định thì lại không được thực hiện một cách chỉn chu.

Và khi Barca không có một chân sút biết dứt điểm lạnh lùng như David Villa, thì những pha bật tường máy móc chỉ khiến họ tự làm khó mình trong việc tìm đường vào mành lưới đối thủ.

Còn người Ý hẳn cũng có nhiều lý do để tiếc nuối, bởi nếu như Robinho hay Ibrahimovic chỉn chu hơn trong các pha dứt điểm, thì có thể họ đã là những người mỉm cười khi tan trận.

Trong khi đó, Bayern Munich lại không gặp nhiều khó khăn trong việc kết liễu kẻ dám cả gan vuốt râu hùm mang tên Olympique Marseille. Dù cho hùm xám xứ Bavaria chẳng vượt trội về số lần dứt điểm so với đội chủ nhà.

Họ cũng không phải là những người thường xuyên đặt khung thành đối phương vào thế chao đảo,nhưng Bayern đã dạy cho Marseille một bài học về kỹ năng tận dụng cơ hội.

Đôi chút tinh quái của Robben, cùng một chút lạnh lùng của Gomez đã mang về hai bàn thắng cho đội chủ sân Allianz Arena. Và với tính chất của vòng knock-out, như thế đã là quá nhiều.

Một chi tiết đặc biệt là cả 4 đội chủ nhà ở lượt đi vòng tứ kết Champions League đều không ghi được bàn thắng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ưu thế đang nghiêng về phía các đội khách. Nếu như số phận của ba cặp đấu: APOEL-Real Madrid (0-3), Benfica-Chelsea (0-1), Marseille-Bayern Munich (0-2) gần như đã an bài, thì trận hòa giữa AC Milan và Barcelona (0-0) hứa hẹn mở ra những kịch bản đầy hấp dẫn tại Camp Nou sau đây một tuần.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG