Kenya muốn mang xác sư tử từng ăn thịt 140 người về nước

Kenya muốn mang xác sư tử từng ăn thịt 140 người về nước
TP - Chính phủ Kenya đang nỗ lực đề nghị Chính phủ Mỹ cho đưa trở về Kenya xác hai con sư tử từng ăn thịt 140 công nhân đường hỏa xa  hồi thế kỷ 19.

Đó là những con sư tử ăn thịt người mang tên Tsavo từng gây kinh hoàng cho công nhân Ấn Độ tham gia xây dựng đường tàu hỏa giữa Mombasa và Hồ Victoria, Kenya.

Cuối cùng chúng bị bắn hạ bởi những phát súng thiện xạ của một kỹ sư đồng thời là trung tá quân đội Anh, John Patterson, người mang chiến lợi phẩm về bảo tàng Mỹ thay vì bảo tàng Anh.

Đầu và bộ da của hai con sư tử khét tiếng đang được trưng bày tại Bảo tàng Chiến trường Chicago, Mỹ. Nay Bảo tàng Quốc gia Kenya (NMK) thuộc sở hữu nhà nước nói hai con sư tử sát nhân này là một phần quan trọng của lịch sử và di sản Kenya và họ muốn chúng được hồi hương. Nữ phát ngôn viên của NMK, Connie Maina, nói: “Chúng tôi sẽ dựa vào luật lệ quốc tế để hai con vật tội đồ này được trở về nơi chúng sinh ra”.

Hai con sư tử hoành hành trên công trường xây dựng suốt chín tháng trời và khiến tiến độ thi công tuyến đường hỏa xa quan trọng nhất của Kenya bị chậm lại.

Các nhà làm phim đã đưa huyền thoại cặp sư tử rùng rợn lên phim và tác phẩm điện ảnh lập tức đoạt giải thưởng điện ảnh danh  giá Oscar năm 1996. 

MỚI - NÓNG