Dù là đêm Giao thừa, nhưng đường phố tại Huế vẫn rộn ràng người, xe.
TPO - Trước thời khắc giao thừa, thay vì sum vầy cùng người thân, gia đình bên mâm cơm, chén trà, ly rượu mừng đêm cuối năm, nhiều người tại Huế đã chọn cách "xuống đường" như là một thú vui để háo hức hòa mình vào dòng người đổ về các khu vực trung tâm thành phố chờ đón năm mới sang.
Đường phố Huế đêm cuối năm Kỷ Hợi vẫn đông đúc người, xe.
Những bãi giữ xe trên các công viên ven sông Hương – nơi có đường đi bộ bằng gỗ lim - chật kín phương tiện xe gắn máy.
Xe cộ lưu thông trên cầu Dã Viên bắc ngang sông Hương và trên đường Lê Lợi, phía trước Khách sạn Saigon Morin (TP Huế).
Những người đi mua hoa Tết cuối cùng và những chủ hàng hoa nán chờ bán nốt số hàng còn lại.
Phố đi bộ Nguyên Đình Chiểu vén sông Hương đông người lui tới.
Tranh thủ chụp hình lưu niệm
Mua sắm trước Giao thừa.
Những hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường trước thời khắc Giao thừa.
Đường chui dưới cầu Trường Tiền dành cho đi bộ vẫn nườm nượp người qua lại.
Cầu Trường Tiền với nhiều sắc màu biến ảo trước giờ Giao thừa.
TPO - Ngày 10/12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lấy làm tiếc vì Hội đồng Bảo an không yêu cầu ngừng bắn ở Dải Gaza, đồng thời lên án sự chia rẽ khiến tổ chức này bị “tê liệt”.
TPO - Cuối tháng trước, chúng tôi có dịp tìm hiểu thực tế một số mô hình phát triển, cách làm quyết liệt, sáng tạo để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, mang đậm dấu ấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
TPO - Cầu sông Ông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) chính thức thông xe mang đến niềm vui lớn và tác động tích cực đến cuộc sống của người dân khu vực cửa biển Sông Đốc.