Học sinh nghèo vùng sâu hạnh phúc khi được tặng xe đạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Mỗi ngày em đi bộ 7 cây số đến trường, còn bố mẹ đi làm thuê kiếm tiền. Gia đình phải mượn nhà của thôn để ở. Em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có được một chiếc xe đạp mới đẹp như thế này, cứ như đang nằm mơ vậy. Em biết ơn thầy cô và các cô chú nhà hảo tâm nhiều lắm”, học sinh Lê Thị Phương Anh xúc động chia sẻ khi nhận xe đạp tại chương trình Nâng bước tương lai.

Ngày 20/2/2022, câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu phối hợp với câu lạc bộ Tổng phụ trách đội huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức chương trình “Xe đạp yêu thương - Nâng bước tương lai", tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt.

Học sinh nghèo vùng sâu hạnh phúc khi được tặng xe đạp ảnh 1

Học sinh nghèo vượt khó được nhận xe đạp tại chương trình

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 18 xe đạp, vở và dụng cụ học tập cho 18 em học sinh khó khăn của các trường trên địa bàn xã Cuôr Đăng và xã Ea Drơng. Đây là nguồn hỗ trợ của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh dành tặng cho các học sinh.

Học sinh nghèo vùng sâu hạnh phúc khi được tặng xe đạp ảnh 2

Học sinh Lê Bảo Nam xúc động khi được nhận xe đạp

Mân mê chiếc xe đạp mới nhận, Lê Bảo Nam (lớp 7A2, trường THCS Đinh Tiên Hoàng) xúc động: “Mỗi lần nhìn xe đạp của các bạn em rất thích. Nhiều hôm, tan trường đi bộ về nhà xa, được các bạn cho đi nhờ, em luôn ước có chiếc xe đạp. Em cảm ơn thầy cô và các nhà hảo tâm nhiều lắm vì đã giúp em thực hiện được ước mơ lớn nhất của mình. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, ngoan ngoãn”. Bảo Nam cho biết, khi em 5 tuổi, mẹ bị tai nạn mất. Sau đó, bố lấy vợ khác. Bảo Nam sống với ông bà nội từ đó đến nay. Hiện ông bà tuổi cao sức yếu.

Học sinh nghèo vùng sâu hạnh phúc khi được tặng xe đạp ảnh 3

Nhà em H Bika ở xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar

Cùng chung niềm vui được nhận xe đạp, H Bika Ayun (lớp 7A4) vui mừng nói: “Từ bây giờ em không phải đi bộ đến trường. Hằng ngày, bố mẹ vất vả đi làm thuê để nuôi ba chị em nên đây là món quà quý giá đối với cả gia đình. Em biết ơn nhiều lắm”.

Học sinh Lê Thị Phương Anh (lớp 6A3) cũng xúc động không kém: “Mỗi ngày em đi bộ 7 cây số đến trường, còn bố mẹ đi làm thuê kiếm tiền. Gia đình phải mượn nhà của thôn để ở. Em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có được một chiếc xe đạp mới đẹp như thế này, cứ như đang nằm mơ vậy. Em biết ơn thầy cô và các cô chú nhà hảo tâm nhiều lắm”.


Học sinh nghèo vùng sâu hạnh phúc khi được tặng xe đạp ảnh 4
Lê Thị Phương Anh (lớp 6A3) bên xe đạp được tặng

Thầy Mai Văn Chuyền, Chủ nhiệm câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu chia sẻ, thời gian qua với lĩnh vực hỗ trợ giáo dục và chăm lo cho thiếu nhi, quá trình thăm hỏi, rà soát, chúng tôi nhận thấy nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em phải đi bộ quãng đường xa tới trường. Câu lạc bộ đã triển khai thực hiện chiến dịch “Nâng bước tương lai” từ tháng 1/2022.

Học sinh nghèo vùng sâu hạnh phúc khi được tặng xe đạp ảnh 5

Ngoài nhận xe đạp, học sinh còn được nhận dụng cụ học tập

Theo thầy Chuyền, qua sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đội nhóm thiện nguyện, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... 100 xe đạp (trị giá 150 triệu đồng) sẽ được tặng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đến nay câu lạc bộ đã trao được 64 chiếc xe đạp.

MỚI - NÓNG