Hoảng hồn với 'quái vật lươn' khổng lồ mang đầu cá sấu

Quái vật kỳ dị trôi dạt vào bờ biển Australia.
Quái vật kỳ dị trôi dạt vào bờ biển Australia.
Hình ảnh về một con vật có bề ngoài kỳ dị khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi nó trôi dạt vào vùng bờ biển Lake Macquarie, Australia.

Với thân hình của một con lươn khổng lồ nhưng phần đầu lại có hàm răng như cá sấu, con vật này khiến những người nhìn thấy nó phải giật mình sau khi trôi dạt vào vùng bờ biển Australia.

Ethan Tipper, người nhìn thấy con vật này khi đang đi bên bờ biển đã chụp lại ảnh trước khi đăng lên facebook cá nhân của mình cùng câu hỏi: "Cái quái gì đây?".

Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt thích và hàng ngàn lần chia sẻ trên mạng xã hội khổng lồ này.

Nhiều người thậm chí không tin được vào hình ảnh này và cho rằng đó là một sản phẩm của photoshop.

Nhưng có người lại cho rằng đây là một loại họ hàng của cá hố nhưng sống ở vùng biển sâu nên mới có kích thước lớn.

Hoảng hồn với 'quái vật lươn' khổng lồ mang đầu cá sấu ảnh 1 Phần đầu kỳ dị của con thủy quái.

Trong khi đó, chuyên gia về các loài cá của Australia Mark McGrouther đây là loài lươn đặc biệt thường sống ở vùng cửa sông và ven biển.

Theo ông, loài này có thể phát triển chiều dài đến 1,8m, là loài ăn đêm và có thể di chuyển xuống vùng nước sâu đến 100m để kiếm ăn để ăn các loại động vật giáp xác.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.