HLV Vương Tiến Dũng: Sẽ không bao giờ quay lại V.Hải Phòng

HLV Vương Tiến Dũng: Sẽ không bao giờ quay lại V.Hải Phòng
Mùa trước, đội bóng đất Cảng là á quân ở V-League. Nhưng sau vòng 22 V-League 22, Vicem Hải Phòng đã rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng và đối diện với tình thế nguy hiểm ở cuộc chiến trụ hạng. Sáng 18-7, HLV Vương Tiến Dũng của đội Vicem Hải Phòng đã được lãnh đạo đội bóng triệu tập và cuối cùng quyết định để HLV họ Vương thôi việc kể từ ngày hôm nay đã được đưa ra.
HLV Vương Tiến Dũng: Sẽ không bao giờ quay lại V.Hải Phòng ảnh 1

Ông có bất ngờ về việc bị CLB cắt hợp đồng hay không ?

Không đâu, tôi đã dự tính việc này từ lâu. Có lẽ họ đã tính từ hôm qua (tức 17-7). Sáng nay 18-7, lãnh đạo đội bóng Vicem Hải Phòng đã gọi tôi vào gặp và thông báo sự việc này.

Mặc dù còn đến 2 trận đấu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh với mình chiếc vé trụ hạng là Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB đều trên sân nhà trong 4 trận đấu cuối, có vẻ ông không tự tin để giúp đội bóng thoát hiểm hay sao? Ông có thể dự đoán ai có thể ngồi vào chiếc ghế nóng của ông lúc này ở đội Vicem Hải Phòng ?

Ở đây tôi là người bị cho nghỉ. Lãnh đạo CLB lý giải vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao là đưa đội bóng ở vị trí cao mà ngược lại đang ở vị trí có nguy cơ xuống hạng. Bóng đá là thế thôi. Mình không làm được nhiệm vụ người ta giao cho thì mình sẽ bị sa thải.

Lãnh đạo có ý định cho tôi nghĩ thì tất nhiên họ cũng đã có người dự kiến thay thế để vực dậy đội bóng trong lúc khó khăn này rồi.

Trước khi chia tay, ông có định nhắn nhủ điều gì với các cầu thủ và khán giả Hải Phòng, những người đã làm nên không khí sôi động ở Lạch Tray mùa trước?

Tôi rất tôn trọng và quý mến các cầu thủ. Đến thứ 4 này (tức 20/7) họ mới tập trung trở lại, nhưng đa số tất cả đều đã biết thông tin này. Tôi chúc họ thành công trong những trận đấu sinh tử, họ phải chiến đấu hết mình để giúp đội bóng Vicem Hải Phòng trụ hạng thành công. Sẽ thật là khủng khiếp nếu đội bóng phải xuống hạng. Tôi luôn muốn sánh vai cùng những con người ấy ở giai đọan khó khăn này, nhưng tiếc là không thế.

Khán giả Hải Phòng là những CĐV tuyệt vời nhất ở Việt Nam, thật khó ở nơi nào có được những tình cảm sâu đậm như thế. Tôi mãi mãi không bao giờ quên những hình ảnh và tấm lòng mà người hâm mộ đất Hải Phòng họ dành cho tôi, nhất là cái tên “bá” Dũng đầy thân thương và trìu mến.

Chia tay Hải Phòng, ông đã có dự định nào cho tương lai? Ông có dự tính quay lại đất Hải Phòng một lần nữa hay không nếu được mời?

Hiện giờ tôi chưa tính gì cả. Ngay khi vừa thanh lý hợp đồng với CLB xong thì tôi đã trở về nhà với vợ con ngay lập tức. Thời gian này tôi muốn nghỉ ngơi cùng gia đình xong rồi mới tính tiếp. Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy tình yêu với trái bóng không bao giờ mất trong con người của tôi.

Quay lại công việc ở Hải Phòng thì tôi sẽ không bao giờ. Với những cách làm ở đấy hiện giờ thì không thể nào tôi làm được. Mùa này, thử xem Vicem.Hải Phòng đã đầu tư về lực lượng như thế nào mà lại muốn thành tích theo ý họ. Nếu không có chuyện tôi nghỉ trước 4 vòng đấu thì mùa giải sau tôi cũng sẽ không ở lại Hải Phòng.

Xin cảm ơn ông.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG