HLV MU lý giải về quyết định rút Ronaldo ra giữa chừng

0:00 / 0:00
0:00
HLV MU lý giải về quyết định rút Ronaldo ra giữa chừng
TPO - Sau thất bại 1-2 trước Young Boys, HLV Ole Solskjaer đã có những lý giải về việc ông rút Ronaldo rời sân ở phút 72 và thay vào bằng Jesse Lingard, người đã trở thành tội đồ với pha bóng gần như “biếu không” một bàn thắng cho đối thủ.

MU vừa khởi động chiến dịch Champions League bằng thất bại 1-2 trước Young Boys, trong một trận đấu mà họ hoàn toàn bị lấn lướt sau khi mất người. Không cú sút, không bàn thắng, nhận tới 19 pha dứt điểm, trong đó có 4 đi trúng đích và 2 trở thành bàn. Đó là thống kê của đại diện nước Anh sau khi Wan-Bissaka bị thẻ đỏ ở phút 35.

Tỷ số thua 1-2 cùng một thế trận cửa dưới trước Young Boys khiến nhiều câu hỏi đặt ra về các quyết định nhân sự của Solskjaer trong trận. Người ta cũng hoài nghi về việc ông cho Ronaldo rời sân ở phút 72, sau khi anh vẫn chứng tỏ thể lực của mình còn rất tốt với một cú bứt tốc đột nhập vào vòng cấm.

HLV MU lý giải về quyết định rút Ronaldo ra giữa chừng ảnh 1

M.U gần như chỉ biết phòng ngự sau thẻ đỏ của Wan-Bissaka

Theo HLV Ole Solskjaer, ông để CR7 ra nghỉ vì muốn dành anh cho trận đấu sắp tới gặp West Ham diễn ra vào ngày 19/9. Nhà cầm quân của MU nói: “Chúng tôi còn các trận đấu sắp tới. Vậy nên tôi phải bảo vệ cho sức khỏe của Ronaldo”.

Ngoài ra, Solskjaer cũng tỏ ý không hài lòng về quyết định đuổi Wan-Bissaka của trọng tài: “Tôi nghĩ đó là một pha bóng khó. Aaron để bóng bật ra quá xa và anh ấy chỉ phản xạ theo tình huống. Thật khó để tranh cãi với trọng tài ở những pha bóng như vậy. Nhưng rõ ràng, Aaron không cố tình giẫm lên mắt cá đối thủ. Anh ấy chỉ giẫm lên phần mu bàn chân mà thôi”.

Nhưng dù sao, thất bại 1-2 trước Young Boys vẫn là khó bào chữa với tập thể của Ronaldo. Nó cho thấy đội bóng này vẫn còn nhiều điểm yếu ở hàng tiền vệ, khi họ thiếu mẫu cầu thủ cầm nhịp trận đấu. Trắng tay sau lượt trận đầu, MU phải xếp cuối bảng F. Bởi trong trận còn lại, Villarreal và Atalanta đã cầm chân nhau 2-2.

MỚI - NÓNG