Năm nay, kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài đến 4 ngày cùng thời điểm mùa thu được coi là đẹp nhất của Hà Nội khiến dòng người đổ về phố Phan Đình Phùng rất đông đúc. |
Tuy nhiên, sáng 4/9, con đường "check - in" quen thuộc với giới trẻ bỗng dưng vắng vẻ khác thường. |
Có nhiểu thời điểm vỉa hè phố Phan Đình Phùng được ví von: Một mét vuông có đến chục "nàng thơ". Tuy nhiên, tuyến đường không một bóng người sáng nay cho thấy sự đối lập khác thường. |
Con đường chụp ảnh quen thuộc với nhiều người giờ chỉ là những thảm lá sấu vàng rơi sau cơn mưa đêm qua. |
Đoạn vỉa hè trước cổng trường THPT Phan Đình Phùng sáng nay vắng vẻ, khác hẳn ngày thường. |
Những gánh hàng hoa sáng nay vắng bóng khách. |
Một hình ảnh đậm chất Hà Nội vào Thu khi sau cơn mưa đêm qua, lá cây và đường phố như được gột rửa sạch sẽ: