Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng

TPO - Trận lũ quét tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã cướp đi sinh mạng của 43 người, 52 người mất tích và 17 người bị thương tính đến 11h ngày 12/9. Lực lượng chức năng chia làm nhiều mũi tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường hoang tàn, nhiều chỗ bị bùn đất vùi lấp sâu. 
Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 1

Trong ngày 12/9, bộ đội bới đất đá, sử dụng chó nghiệp vụ, máy móc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét đã san phẳng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hân Nguyễn.

Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 2Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 3

Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân xấu số. Khung cảnh tang thương bao trùm thôn Làng Nủ. Ảnh: Hân Nguyễn.

Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 4Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 5

Hiện trường nơi xảy ra vụ lũ quét kinh hoàng. Những gì còn lại chỉ là đống đổ nát, bùn đất và gương mặt tuyệt vọng của những người sống sót nóng lòng chờ tin tức người thân mất tích. Ảnh: Hân Nguyễn.

Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 6

Chiếc xe tải nay chỉ còn là đống sắt vụn, nằm chỏng chơ giữa bùn đất, rác... Ảnh: Hân Nguyễn.

Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 7Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 8

Chỉ sau một đêm, trận lũ quét lịch sử đã san phẳng toàn bộ nhà cửa của người dân thôn Làng Nủ. Ngôi nhà của 37 hộ dân bị đất đá trên núi Voi tràn xuống vùi lấp. Ảnh: Hân Nguyễn.

Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 9Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 10

Địa hình khu vực xảy ra thảm họa phức tạp, nhiều chỗ nông nhưng có chỗ ngập sâu, sình lầy, bùn đất vùi sâu. Bên cạnh đó, nhiều rác, gỗ… trôi dạt, các chiến sĩ phải thay nhau dọn, tránh ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Hân Nguyễn.

Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 11Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 12

Một phần của những căn nhà bị lũ quét "vò nát" còn sót lại. Ảnh: Hân Nguyễn.

Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 13Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 14

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, người dân thôn Làng Nủ kể, chỉ trong vòng 10 phút mọi thứ đã tan hoang, chẳng kịp hô hoán mọi người. Bà Hoàng Thị Dâu (SN 1964) cứ thế là chạy nhưng vẫn bị đất, cát vùi xuống tất cả. 60 năm sống trên đời, bà Dâu chưa từng gặp thảm họa kinh hoàng đến vậy. Bà mất cháu và con dâu sau vụ lũ quét, đến nay vẫn chưa thấy thi thể người cháu. Ảnh: Hân Nguyễn.

Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 15Hiện trường Làng Nủ sau khi bị lũ san phẳng ảnh 16

May mắn thoát nạn nhưng anh Hoàng Văn Thới phải trải qua nỗi đau tận cùng khi mất đi 5 người thân. Thi thể con trai anh đến nay vẫn chưa tìm thấy. Ảnh: Hân Nguyễn.

Trong ngày 12/9, tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên là 650 người (địa phương 350; quân khu 2 là 300).

Tiếng khóc tang thương bao trùm Nhà văn hóa thôn Làng Nủ, nơi thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ, là nơi sinh sống của 158 người. Trong đó: Người trên 70 tuổi: 03 người, trẻ dưới 6 tuổi: 18 người, trẻ dưới 14 tuổi: 14 người.

Số lượng bị ảnh hưởng: Số người chết: 43 người, số người bị thương đang điều trị: 17 người. Chưa xác định (mất tích): 52 người. Còn lại 46 người xác định an toàn.

Tin liên quan