Hé lộ nhiều tình tiết mới vụ thảm sát ở Nghệ An

Ngôi nhà của nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại bản Phồng.
Ngôi nhà của nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại bản Phồng.
TPO - Chiều 21/7, Vi Văn Mằn-nghi phạm vụ thảm sát 4 người trong một gia đình ở bản Phồng, đã được di lý về trại tạm giam Nghi Kim (TP.Vinh). Nhiều tình tiết mới xung quanh vụ thảm sát rúng động này cũng dần được hé lộ.  

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/7/2015, Vi Văn Mằn (tên trong giấy khai sinh là Vi Văn Hai, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) vào rẫy của gia đình ông Lo Văn Bình hái chanh.

Lúc này, gần khu vực rẫy nhà ông Bình có bà Viêng Thị Dương (vợ ông Bình); Lo Văn Thọ (con ông Bình, bà Viêng); Lê Thị Yến (vợ chưa đăng ký kết hôn của anh Thọ) và Lo Viết Chung (cháu Chung mới hơn 8 tháng tuổi, con của anh Thọ, chị Yến).

Vi Văn Mằn xin anh Lo Văn Thọ vào rẫy hái chanh. Đáp lại, anh Thọ nói: “Muốn ăn chanh thì ra đó mà hái!”. Chị Yến bế con đứng gần đó cũng bảo: “Có chanh đây rồi, xin cũng được chi!”.

Nghi ngờ Vi Văn Mằn và vợ mình có tình ý, anh Thọ to tiếng: “Mi vô đây với vợ tao chứ hái chanh gì”.

Thấy hai người cãi vã, chị Yến bế con rời lán đi về phía bờ suối. Trong khi đó, không kìm giữ được cơn tức giận, hai người đàn ông lao vào đánh nhau. Vi Văn Mằn chạy vào lán tìm được một con dao và quay lại hạ sát anh Thọ. Sau đó, Mằn đuổi theo chị Yến. Khi phát hiện thấy bà Viêng Thị Dương đang đứng gội đầu ở suối Kèn Tả, Mằn ra tay sát hại bà.

Lê Thị Yến bế con chạy dọc suối tìm đường thoát thân. Khi gặp rào chắn cao, Yến không thể vượt qua được. Vi Văn Mằn đuổi kịp, dùng dao hạ sát hai mẹ con chị Yến.

Sau khi gây án, Vi Văn Mằn quay lại nổi lửa đốt khu lán canh rẫy của gia đình anh Thọ rồi vội vàng lần theo suối Kèn Tả về nhà.

Rời khỏi hiện trường và đi dọc bờ suối, Vi Văn Mằn vứt con dao gây án, hòng phi tang chứng cứ. Sau đó, đối tượng này cởi quần áo ra giặt sạch vết máu ngay trên suối.

Khi gây án, Vi Văn Mằn mặc hai chiếc áo, bên ngoài là chiếc áo phông. Hôm sau quần áo khô ráo, thấy bộ quần áo còn mới nên Vi Văn Hai giữ lại, chỉ đưa chiếc áo lót bên trong vào rừng đốt, tiêu hủy.

Ngày 19/7, Vi Văn Mằn bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay tại rẫy của gia đình ở bản Phồng.

Được biết, tên khai sinh của nghi phạm này là Vi Văn Hai (SN 1995), quê quán tại bản Phồng, xã Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An). Mằn nghỉ học từ lớp 5 nên tới giờ hầu như không còn nhớ chữ viết.

Ngày 21/7, cơ quan điều tra đã thu giữ hung khí mà nghi phạm Mằn dùng để gây án.

Vượt hơn 200 km, khoảng 16h hôm qua (21/7), nghi phạm Vi Văn Mằn đã được cơ quan điều tra di lý về trại tạm giam Nghi Kim (TP Vinh). Giai đoạn khó khăn nhất của chuyên án mang bí số G175 đã được khép lại.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.