Báo Tiền Phong số 252 ra ngày 17/12, đã báo động tình trạng bán tich - kê bất hợp pháp của đám phe vé trước cổng Ga Sài Gòn (GSG) nhằm móc túi hành khách... Tệ nạn này chấm dứt từ ngày GSG bán vé Tết đi trong các ngày cao điểm, hành khách được yêu cầu nhập số CMND trước khi lấy tich-kê. Thế nhưng, hết tệ nạn này lại phát sinh tệ nạn khác, phe vé không còn cơ hội bán tich-kê thì chuyển sang bán chỗ ngồi. Điều đáng nói tệ nạn này có đất sống có một phần trách nhiệm của GSG...
Ngày 22/12, GSG bán vé Tết cho hành khách đi tàu trong 2 ngày 25 và 26 tháng chạp (AL). Đây là hai ngày “cao điểm nhất” trong các ngày cao điểm giáp Tết Nguyên đán nên hành khách ùn ùn đến ga từ tối hôm trước để xếp hàng. Mới 20h00 tối mà phòng chờ phát tich-kê đã đông nghịt. Gọi là phòng cho oai chứ thực chất trước đó, nơi này được dùng làm chỗ chứa xe 2 bánh cho những ai có việc đến ga. Căn phòng được lợp tạm bợ bằng mái tôn cũ kỹ, không có trần cách nhiệt, xung quanh trống huơ trống huếch, không có vách che xung quanh nên vào ban ngày thì nóng hầm hập như lò bánh mì, còn ban đêm thì lạnh thấu xương. Mà, diện tích được lợp tôn thì vô cùng khiêm tốn nên nhà ga tận dụng nhiều tấm bạt nhựa PVC để căng phía trên. Đặc biệt, sàn của phòng chờ tich –kê không được tô trát xi măng nên lầy đất và bụi. Do chiều dài phòng chờ có giới hạn, GSG có sáng kiến dựng rào sắt uốn lượn rồng rắn suốt từ đầu đến cuối phòng chờ rồi ngược lại để tạo ra lối xếp hàng cho người mua. GSG ưu ái sắm trên 200 ghế nhựa phòng chờ tich- kê. Tuy nhiên, do người chờ lấy tich –kê quá đông, số ghế nói trên chỉ như muối bỏ bể.
Đến nửa đêm, phòng chờ tich – kê chật ních người. Để công bằng, tránh tình trạng chen ngang, GSG cho dựng thêm một rồi hai hàng rào nữa ngăn cách người đến trước và người đến sau. Như vậy, hành khách buộc phải qua 2 lần xếp hàng lấy số ưu tiên: Xếp hàng để được bảo vệ ga mời vào phòng chờ, sau đó lại xếp hàng để chờ được phát tich-kê. Nhìn từ xa, chúng tôi ngỡ phòng chờ lấy tich -kê là … trại tập trung bởi quá nhiều lớp rào ngăn cách. Hành khách đứng ngoài hàng rào đã khổ, đứng bên trong hàng ra cũng khổ không kém. Có nhu cầu ra ngoài lót dạ hay giải quyết “đầu ra”, hành khách phải phi qua nhiều lớp hàng rào và xem như … bỏ cuộc đua lấy vé. Theo ghi nhận của chúng tôi, gần 100 hành khách chịu không xiết đã bỏ về theo cách ấy vào rạng sáng 21/12. Theo thông báo của GSG, nhà ga sẽ phát ra 2.900 tich –kê trong ngày 22/12, trong khi số người chờ lấy tich –kê lên đến gần 5.000 người. Sau một đêm chờ đợi, vô vọng, hơn 1000 người đã trở về tay không.
Những năm trước, việc mua bán chỗ ngồi vẫn xuất hiện nhưng không đáng kể vì dù có chầu chực qua đêm, hành khách vẫn được tá túc ở phòng vé có cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, ấm cúng, đặc biệt có cả TV 100 inch phục vụ suốt 24/24. Năm nay, tệ nạn này trở nên phổ biến hơn vì … có sự giúp sức của GSG khi nơi này quyết định đưa máy phát tich - kê ra ngoài sân và đặt trong một căn phòng xập xệ, chật chội, mất vệ sinh và không có phương tiện giải trí. Điều đó khiến nhiều hành khách không đủ can đảm ngồi thâu ngày thâu đêm chờ đến lượt của mình.