Hài cốt trẻ em 3.800 năm tuổi được tìm thấy trong bình cổ

0:00 / 0:00
0:00
Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt trẻ em trong bình cổ.
Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt trẻ em trong bình cổ.
TPO - Các nhà khảo cổ Israel đã vô tình phát hiện bộ hài cốt của một đứa trẻ trong chiếc bình được chôn cách mặt đường 3m ở thành phố Jaffa.
Nhà khảo cổ học Yoav Arbel thuộc Cơ quan Cổ vật Israel cho biết: “Do cơ thể trẻ sơ sinh vô cùng yếu ớt, đến độ người cổ đại cảm thấy cần phải bảo vệ chúng cẩn thận ngay cả khi những đứa bé này đã mất. Nên chúng ta có thể hiểu rằng những chiếc bình như này là một vật bảo hộ cơ thể của những đứa bé được an toàn giống như chúng vẫn đang ở trong bụng mẹ.”

Dù cách chôn cất trẻ sơ sinh như vậy không phải là quá phổ biển, nhưng lý do để chôn cất trẻ như này vẫn còn là điều bí ẩn khó giải thích.

Thành phố Jaffa 4.000 năm tuổi, nơi tìm thấy chiếc bình chứa hài cốt lại là khu vực lâu đời tại Tel Aviv. Đây là một trong những thành phố cảng đầu tiên trên thế giới. Trong khoảng 900 năm TCN, nơi đây liên tục có người định cư và sinh sống. 

Nhà khảo cổ học Yoav Arbel còn cho biết thêm: “Từ thời Đồ Đồng tới cách đây chưa tới 100 năm, nhiều thời kỳ người dân chôn trẻ sơ sinh trong bình ở Israel.”

Ngoài bình chứa hài cốt, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều mảnh vỡ vò đựng rượu hai quai niên đại khoảng 2.300 năm tuổi, có nguồn gốc từ đảo Rhodes và Kos. Họ cũng phát hiện 30 đồng xu có niên đại từ thế kỷ 12 - 13, thế kỷ 18 - 20 và năm 1942, bộ xương của 2 con ngựa, 95 mảnh vỡ bình thủy tinh và 232 vỏ sò từ vùng biển Địa Trung Hải.
Theo Live Science
MỚI - NÓNG