Goleo VI – “Bữa tiệc của vị chúa tể”

Goleo VI – “Bữa tiệc của vị chúa tể”
TP - Goleo VI là chú sư tử đáng yêu, sống động, có thể nói chuyện và suy nghĩ.  Không những thế, nó còn có thể bày tỏ quan điểm, những cách nhìn nhận riêng có của một chú sư tử.
Goleo VI – “Bữa tiệc của vị chúa tể” ảnh 1
Dường như chú sinh ra để trở thành linh vật chính thức của World Cup 2006.

Goleo VI mang trong mình nhiệm vụ cao cả là trở thành một biểu tượng lớn nhất, lại dễ nhớ nhất của World Cup 2006 tổ chức trên đất Đức.

Bữa tiệc bóng đá lớn nhất kéo dài trong 4 tuần lễ sẽ giống như một “bữa tiệc của vị chúa tể”, ca hát và nhảy múa cùng người hâm mộ đến từ mọi nơi trên thế giới - đó là thông điệp mà Goleo VI hướng tới.

Sự thông minh của loài sư tử là hình ảnh đặc trưng bao trùm của Goleo VI. Nhưng thật không công bằng khi không nhắc đến người bạn đồng hành trung thành của Goleo VI – trái bóng Pille, một trái bóng biết nói và luôn bên cạnh Goleo.

Đó là một cặp hình tượng gần như đối lập. Bởi Pille đích thực là “một tay ba hoa”, “ruột để ngoài da”. Nhưng sự nhí nhảnh của Pille sẽ làm cho bữa tiệc World Cup mang nhiều sắc thái khác nhau, mà hơn tất cả đó là tinh thần cao thượng của cuộc chơi.    

MỚI - NÓNG