Góc nhìn trẻ: Đồng tiền bị mất góc

Góc nhìn trẻ: Đồng tiền bị mất góc
TP - Mới quen Tuấn, tôi luôn hãnh diện với bạn bè rằng, Tuấn đẹp trai, ga lăng, biết làm hài lòng bạn gái...

Nhưng trong một lần tôi và Tuấn cùng đến dự sinh nhật một người bạn, tôi nghe một vài người bạn nói bóng gió rằng: “Sao thằng Tuấn lại quen được cái D nhỉ? Cái thằng trẻ không tha, già không thương. Hôm trước tao thấy nó tát thằng bé đánh giày chảy máu mũi khi thằng bé lỡ làm xước đôi giày của nó – Nó chỉ được cái vỏ bọc thôi”.

Tôi hơi bất ngờ. Tôi nghĩ “nhân vô thập toàn”. Nhưng bằng bản năng tự nhiên,  tôi thầm để ý xem cách cư xử của Tuấn tại nơi đông người. Thế rồi, hôm ấy, Tuấn rủ tôi đi dạo công viên, ngồi buồn Tuấn hỏi tôi có cắn hạt dưa không?

 Nhìn quanh tôi thấy một bà lão khoảng 70 tuổi đang ngồi bán. Mua xong thấy tôi định trả tiền, Tuấn giành trả. Tôi thấy Tuấn rút tờ 10.000đ gấp vào trả bà cụ.

Lát sau, đang ngồi nói chuyện, bà cụ quay lại nói: “Hình như lúc nãy anh trả cho tôi đồng tiền bị mất một góc, anh đổi lại cho tôi, vì từ nãy tôi chưa bán được đồng nào”.

Bất ngờ Tuấn nói lớn: “Cái bà già này hay nhỉ? Tôi biết đâu được. Biến”. Bà cụ quay sang tôi nói: “Tôi già rồi. Tôi đi bán thế này để kiếm thêm đồng mua rau. Tôi cũng có một cậu con trai tầm tuổi anh, nhưng chắc chắn một điều là con tôi sẽ không bao giờ làm như vậy”.

Thương bà cụ, tôi rút tiền ra đổi lại cho bà. Thấy vậy, Tuấn quát tôi: “Em đúng là… sĩ dởm”. Tôi nhìn Tuấn ái ngại và lấy lý do đau bụng để về.

Qua bạn bè tôi biết, mấy ngày nay Tuấn thường xuyên đến tìm tôi, nhưng tôi đều tránh mặt vì tôi hiểu rằng Tuấn quá khác so với tôi. 

MỚI - NÓNG