Không khai ra phái nữ cũng chẳng dám kết luận “anh không thật thà”. Nếu khai ra, lập tức nàng bị tổn thương, ám ảnh, cảm giác thiệt thòi, hào mòn độ hâm mộ với chính anh. Vậy nên những hình dung “đen tối”, kỷ niệm đáng ngượng ngùng đàn ông thường để nguyên trong đầu, gắn xi rồi đổ chì. Các nàng tốt nhất là tránh xa.lòng
Sự kiện không thể chia sẻ
- Có một lần nào đó anh ấy đã từng gật đầu trước sự dụ dỗ của người đồng tính. Mặc dù không muốn nhớ lại, nhưng xem ra không thể quên. Khi mọi người bình luận về chủ đề đồng tính, anh thiếu tự nhiên. Nếu đối tác vô tình đùa gán cho anh đồng tính, anh không hề thấy hài hước mà nổi cáu bất thường.
- Tuổi mới lớn có đến hơn một lần anh đã từng thủ dâm. Đó là hiện tượng tiêu cực, một hình ảnh không được khuyến khích, khiến người khác liên tưởng đến một cá nhân lệch lạc méo mó, cô độc. Anh không thể nói ra cho bất kỳ ai.
- Có lần anh đã từng là một gã chơi gái rẻ tiền. Đến một con hẻm ngoằn ngoèo, vào một khu ổ chuột, đi với một ả son phấn lòe loẹt, trả một khoản tiền nhỏ đến mức tội nghiệp.
- Anh đã từng “chạm” vào một phụ nữ đáng tuổi phụ huynh của mình. Anh muốn đó là bí mật cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Anh không thích người khác hiểu mình như một chú bé bị mồi chài, bị quấy rối, bị làm đồ chơi.
- Anh không muốn nhớ lại về cái lần đầu tiên chưa “bóc tem” của mình. Anh lúng túng, ngượng ngùng thú thật với đối tác rằng “không biết phải làm thế nào bởi vì đã bị “cướp cò” mất rồi”.
- Có lần vì một lý do bí hiểm nào đó mà anh trở nên bất lực, đối tác nhún vai thất vọng. Giai thoại về tiềm năng của anh đã kết thúc đột ngột như vậy đấy.
Ý muốn không thể chia sẻ
- Sẽ có một lần đối tác nữ từ buồng tắm bước vào bắt gặp mình đang khoả thân trong một tư thế huy hoàng nhất. Các đường nét cơ thể như một tuyệt tác đàn ông, làm cho nàng bái phục.
- Trong đợt công tác xa nhà, bỗng một lần trở về phòng khách sạn, mở cửa bước vào đã thấy nàng ngồi đó - trên người chỉ mặc một sơ mi của ta, để lộ cặp chân mịn màng, trông nàng gần gũi hơn bao giờ hết. Thường ngày nàng xa vời vợi, nàng chỉ lướt qua rồi biến mất - nàng là của một ai đó. Đêm nay nàng là của riêng ra, là một giấc mơ lung linh ngắn ngủi.
- Ta là học trò lớn đầu, nàng là cô giáo bé bỏng và ta thích nàng như một người đàn ông với người đàn bà. Nàng càng tỏ ra nghiêm túc, càng giữ khoảng cách xa, càng thấy nàng gợi cảm. Ta không thể cấm mình có một cuộc phiêu lưu tưởng tượng.
- Nàng khoả thân chắc là đẹp lắm đây, thật tiếc vì nàng là vợ người bạn thân nhất của mình.
- Có một lần nào đó ta sẽ làm người tình đại lãn. Cứ việc nằm yên nhắm mắt tận hưởng, đối tác sẽ hoàn thành các khâu còn lại.