Giải cứu

Giải cứu
TP - Đố cậu, thời gian qua truyền thông có từ khoá gì được dùng nhiều nhất?

- Thế mà cũng đố! Từ vỉa hè, chuẩn chưa?

- Sai! Dù cuộc chiến giành lại vỉa hè rầm rộ từ Nam ra Bắc, có lúc lên đến cao trào, nhưng, phong trào lên phong trào lại xuống, nên nó không phải là từ được dùng nhiều nhất…

- Thế thì từ nghẹt thở! Từ này dùng được cho tất cả các lĩnh vực mà báo chí phản ánh nhé! Từ lĩnh vực giao thông, nghẹt thở vì ùn tắc khủng khiếp đến lĩnh vực môi trường, xú khí từ nhà nhà máy đậm đặc, nồng nặc đến nghẹt thở, sang cả lĩnh vực giải trí khi nói về các sao ưa lộ tất cả các vòng cũng khiến người chứng kiến…nghẹt thở luôn. OK?

- Sai nốt! Nói luôn đây! Dày đặc trên mặt báo thời gian qua đó là từ giải cứu!

- Hả! Đừng đùa!

- Ai đùa! Này nhé, thời gian trước truyền thông và cộng đồng mạng nổi sóng vụ giải cứu cam cho Hà Giang. Sau đó là cuộc giải cứu dưa hấu cho Quảng Ngãi…

- Đúng, có chuyện đó!

- Tiếp là giải cứu lợn hơi cho hàng chục trang trại đang bị rớt giá thê thảm…

- Nhưng…

- Nhưng gì nữa! Sau lợn là giải cứu cá. Sau cá là giải cứu tỏi. Sau tỏi là giải cứu chuối. Sau chuối là giải cứu ớt…

- Còn nữa không?

- Đầy! Từ việc giải cứu các sản phẩm nông nghiệp, từ khoá giải cứu áp đảo trong lĩnh vực pháp luật. Đó là giải cứu chị em khỏi động quỷ, giải cứu ngư phủ bị bán làm khổ sai trên tàu, giải cứu trẻ em bị bắt cóc, giải cứu người tâm thần trên dây cao thế…

- Hết rồi chứ gì?

- Chưa! Mới và nóng nhất là vụ giải cứu số lượng lớn cán bộ chiến sĩ bị giữ làm con tin…

Vụ này thì mình biết! Nhưng chính xác đó không phải là giải cứu con tin…

Thế theo cậu thì phải gọi tên nó thế nào?

Theo mình, đó là cuộc giải cứu lòng tin.

!!!???

MỚI - NÓNG