Gặp nữ sinh 'xứ cát' làm Bí thư Chi bộ trên đất Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thông minh, tự tin, hòa đồng và xinh đẹp là những điều dễ dàng nhận thấy ở Hoàng Thu Thủy, cô nữ sinh vừa tốt nghiệp thạc sỹ xuất sắc ở một trường danh giá của Mỹ. Rất nhiều công ty của Mỹ và quốc tế mời cô “xứ cát” này ở lại làm việc với mức lương hấp dẫn, nhưng Thủy quyết định về nước, hy vọng đóng góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Nhà có hai chị em gái

Thủy sinh năm 1997, trong một gia đình cha là doanh nhân, còn mẹ buôn bán ở TP Đồng Hới (Quảng Bình). Vì công việc làm ăn mà cha thường xuyên phải xa gia đình. Có lẽ vì thiếu hơi ấm của cha nên Thủy có tính tự lập từ sớm, như cách để làm chỗ dựa cho mẹ và em gái kém mình 2 tuổi. Từ lớp 1 đến lớp 9, Thủy luôn có thành tích học tập đáng nể và là Liên đội trưởng xuất sắc của trường. Mặc dù học đều các môn, nhưng Thủy quyết định thi vào chuyên Văn trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, vì đây là môn học mà Thủy đam mê hơn.

Gặp nữ sinh 'xứ cát' làm Bí thư Chi bộ trên đất Mỹ ảnh 1

Hoàng Thu Thủy đăng quang Hoa khôi tài năng của Đại học Ngoại thương năm 2017

Năm đang học lớp 11, Thủy được nhà trường chọn vào đội tuyển thi môn Văn quốc gia. Điều này khiến nhiều người khá bất ngờ vì kiến thức đề thi là của lớp 12. Nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của mình, Thủy đã không phụ lòng tin của nhà trường, khi đoạt giải 3 quốc gia (không có giải nhất). Với thành tích xuất sắc đạt được, cùng với những đóng góp trong các hoạt động tập thể của nhà trường, năm 2015, khi đang học lớp 12, Thủy vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Nói về cựu học sinh Hoàng Thu Thủy, thầy giáo Hoàng Thanh Cảnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp cho biết: “Việc kết nạp học sinh khi đang học phổ thông vào Đảng là rất hiếm. Như trường chuyên của chúng tôi, mỗi năm chỉ có một đến hai học sinh nhận được vinh dự này. Ngoài các tiêu chí để trở thành một đảng viên, quy định cứng của Đảng bộ nhà trường là học sinh đó phải đoạt giải quốc gia hoặc quốc tế. Ngoài ra, trong cuộc sống, học sinh đó phải có lối sống lành mạnh, trong sáng tuổi học trò, xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Và học sinh Hoàng Thu Thủy đáp ứng tất cả các tiêu chí đó, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Tốt nghiệp THPT, Thủy chọn vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Học ở đây được 2 năm, Thủy được Trường Đại học Adelphi, bang New York (Hoa Kỳ) tài trợ 70% học bổng để tiếp tục chương trình đại học. Mặc dù chỉ học 2 năm ở Đại học Ngoại thương nhưng Thủy đã để lại nhiều ấn tượng trong thầy cô và bạn bè. Không chỉ có thành tích xuất sắc trong học tập, Thủy luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội và phong trào của nhà trường. Năm 2017, Thủy giành giải Hoa khôi tài năng của Trường Đại học Ngoại thương.

Gặp nữ sinh 'xứ cát' làm Bí thư Chi bộ trên đất Mỹ ảnh 2

Thủy (thứ 2 trái qua) và em gái, cùng cha mẹ ở Mỹ trong ngày Thủy tốt nghiệp thạc sỹ

Bà Nguyễn Thị Thơm, mẹ của Thủy tâm sự: “Việc học hành của Thủy từ bé gần như cháu nó chủ động hết, gia đình không phải bận tâm. Em gái Hoàng Bảo Ngọc cũng nhờ có Thủy hướng dẫn nên thành tích học tập rất xuất sắc, cũng vào trường chuyên và theo gót chị sang Mỹ du học. Ngày Thủy thông báo sẽ sang Mỹ học tiếp đại học, mặc dù trường tài trợ 70% học bổng nhưng tôi rất lo lắng vì chi phí học tập và sinh hoạt ở Mỹ rất đắt đỏ. Nhưng cháu trấn an tôi và khẳng định sẽ cố gắng làm thêm để bù đắp phần còn lại, ba mẹ không phải lo lắng. Và sự thực Thủy không chỉ lo đủ cho bản thân mà còn lo cho cả em gái sang học cùng trường”.

Xuất sắc trên đất Mỹ

Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, Trường Đại học Adelphi tiếp tục tài trợ học bổng cho Thủy học lên cao học, Ngành khoa học - Chuyên ngành Quản lí chuỗi cung ứng. Trong 5 năm học đại học và cao học trên đất Mỹ, với những thành tích xuất sắc, Thủy được tín nhiệm giao đảm trách vai trò Đại sứ Quốc tế của nhà trường, làm trợ giảng và thường xuyên đi thuyết trình văn hóa Việt Nam ở các trường phổ thông của Mỹ. “Với cháu vai trò nào cũng quan trọng và cháu luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng cháu thích nhất vẫn là những lần đi thuyết trình về văn hóa Việt Nam. Những lần đi thuyết trình như vậy là diễn đàn để cháu giới thiệu về văn hóa và con người Việt Nam. Thấy các bạn hào hứng lắng nghe, rồi đặt nhiều câu hỏi về Việt Nam, cháu rất vui và hạnh phúc” - Thủy tâm sự.

Một điều thú vị, sau một thời gian sinh hoạt trong chi bộ Đảng lưu học sinh New York, năm 2020, Thủy được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ lưu học sinh, quản lí hơn 20 đảng viên của 3 bang New York, Philadelphia và New Jersey cho đến khi Thủy tốt nghiệp về nước năm 2022.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Thủy nghiêm túc tổ chức sinh hoạt hằng tháng, nếu có tình hình đột xuất có thể một tháng sinh hoạt 2 lần. “Trong chi bộ đa số đảng viên đều lớn tuổi hơn cháu, vì là cán bộ bên mình được cử đi học. Để cuộc sinh hoạt có chất lượng, diễn ra nghiêm túc, cháu luôn chuẩn bị kỹ nội dung trước, có chủ đề, chủ điểm cho mỗi lần sinh hoạt. Năm 2020, khi nghe tin ở miền Trung bị thiên tai lũ lụt tàn phá, mỗi cá nhân trong chi bộ và cháu kêu gọi các bạn lưu học sinh cùng đóng góp được một số tiền gửi về cứu trợ bà con gặp hoạn nạn. Năm 2021, cháu được Đảng ủy Bộ Ngoại giao bầu là đảng viên xuất sắc” - Thủy chia sẻ.

Năm 2022, tốt nghiệp thạc sỹ loại xuất sắc, được nhiều công ty ở Mỹ và quốc tế mời chào với mức lương hấp dẫn nhưng Thủy quyết định trở về Việt Nam. Thủy tâm sự: “Khi cháu còn đi học, lương đại sứ quốc tế, trợ giảng, thuyết trình cộng thêm cháu làm bán thời gian cho một công ty nữa đủ để cho cháu và em gái học tập và sinh hoạt ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp công ty ấy nói sẽ nhận vào và tăng lương cho cháu lên gấp 3 lần nhưng cháu vẫn muốn về nước. Cháu biết sau này thu nhập sẽ thấp hơn nhiều nhưng dù sao thì mình cũng được sống, làm việc và cống hiến cho đất nước mình”.

“Xin chào Jennifer (tên của Thủy khi ở Mỹ), xin chúc mừng!!! Cô rất tiếc vì đã không ở đó để xem những sinh viên giỏi nhất của Adelphi tốt nghiệp. Cô rất mừng cho em! Cô chắc chắn rằng gia đình em phải rất tự hào về em. Cô chúc em những điều may mắn nhất với tất cả những nỗ lực trong tương lai của em. Em rất tài năng và cô không nghi ngờ gì, rằng em sẽ thành công trong bất cứ công việc gì em chọn làm". Tin nhắn qua Zalo của Giáo sư Laura Messano, giảng dạy môn Giao tiếp trong kinh doanh bậc đại học gửi cho cô học trò “cưng” của mình.

MỚI - NÓNG