Động trời chặt chân tay đòi tiền bảo hiểm: Gia đình sốc nặng

Ông B. bố chồng chị N. chia sẻ với phóng viên.
Ông B. bố chồng chị N. chia sẻ với phóng viên.
TPO - Sau khi nghe tin chị N. thuê người chặt chân tay để đòi tiền bảo hiểm, ông B. (bố chồng chị N.) cùng gia đình đã rất sốc.  

Sáng 24/8, phóng viên có mặt tại gia đình ông B. (59 tuổi, bố chồng chị N.) ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ông B. cho biết, sáng nay khi đưa cháu (con gái lớn chị N.) đi học mới nghe mọi người bàn tán thông tin con dâu thuê người chặt chân tay để có được tiền bảo hiểm.

“Hôm xảy ra vụ tai nạn tôi còn lên bệnh viện 19-8 để thăm và chăm sóc N. một ngày mà không hề biết chuyện gì. Cách đây 4-5 hôm, N. về thăm con rồi lại đi ngay”- ông B. nói.

Cũng theo ông B., chị N. về làm dâu từ năm 2009 và có hai người con (một trai, một gái). Thời gian ở nhà N. không chịu khó làm ăn. Sau một thời gian lấy nhau, N. bị xử tù về tội môi giới mại dâm hai vợ chồng xảy ra trục trặc và N. thường xuyên đi làm xa rất ít khi về nhà.

“Nó thường xuyên đi làm xa có khi cả tuần mới về 1 lần để thăm con, gia đình cũng chẳng biết nó làm gì, ở đâu. Tiền ăn học của hai con thì có bố nó gửi về mỗi tháng 4 triệu đồng, còn lại thì ông bà phải lo”, ông B. cho biết.

Bà K. (56 tuổi, vợ ông B.) nói, cách đây mấy tháng có người đến đòi nợ, chúng tôi phải đi vay 300 triệu đồng để trả mà không biết vì sao lại nợ số tiền lớn đến như vậy. Hôm qua (23/8) vừa có người đến hỏi nợ 20 triệu đồng làm chúng tôi rất lo lắng. Trước khi xảy ra tai nạn, N. có mở một quán nước mía ở đầu làng, nhưng bán được thời gian thì cũng bỏ.

“Trước đây, khi mới về nó còn hỏi vay tôi tiền mua đất, tôi đưa cho 5 triệu đồng tiết kiệm nhưng đến nay chẳng thấy gì. Hai chúng tôi thì đã già, ở nhà làm 4 sào ruộng, ông B. thi thoảng đi làm thợ xây bây giờ còn phải trả lãi vay lại càng khó khăn hơn”, bà K. nói.

Ông Hoàng Văn Thịnh, Trưởng công an xã Xuân Phú cho biết, chị N. là người ở Tuyên Quang đến làm dâu ở địa phương. Năm 2015, chị N. từng bị cơ quan công an bắt về hành vi môi giới mại dâm và bị kết án 8 tháng tù giam. Tuy nhiên, chị N. đã làm đơn hoãn chấp hành án trong vòng 1 năm với lý do nuôi con nhỏ, khi hết thời hạn cơ quan công an đến đưa N. đi chấp hành án thì mới hay N. bị tai nạn tàu hỏa.

“Khi nghe thông tin chị N. tự chặt chân tay tạo hiện trường giả nhằm trục lợi 3,5 tỷ tiền bảo hiểm thì mọi người hết sức ngỡ ngàng. Trước đó, khi chị N. bị tai nạn tàu hỏa nhiều người đến nhà thăm hỏi, không ai nghĩ rằng chị N. hành động quá liều lĩnh như vậy”, ông Thịnh nói.

Trước đó, vào khoảng 0h5 ngày 5/5, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn giao thông đường sắt tại khu gian Hà Đông - Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

Động trời chặt chân tay đòi tiền bảo hiểm: Gia đình sốc nặng ảnh 1

Hiện trường vụ chặt chân tay 

Nạn nhân là chị Lý Thị N (SN 1986, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) được đưa đến bệnh viện 19-8 trong tình trạng cụt 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái, bàn tay và bàn chân đã bị đứt rời và được nối lại. Sau nhiều ngày điều trị, chị N. xin chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, chị N. phải tháo bỏ phần bị đứt rời do vết thương đã hoại tử. 

Theo trình bày của nạn nhân, nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện gia đình nên chị đi lang thang và bị tàu hút vào dẫn đến việc bị tai nạn và được anh Doãn Văn D. (SN 1995, ở huyện Phúc Thọ) đi ngang qua giúp đỡ. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều điểm nghi vấn trong vụ việc và xác định chị N và D có quen biết nhau. Sau nhiều lần làm việc với cơ quan điều tra chị N thừa nhận đã thuê D chặt tay chân của mình để có thể được thanh toán tiền bảo hiểm đã mua.

Theo nguồn tin, do làm ăn thua lỗ chị N. mua bảo hiểm với số tiền rất lớn. Nếu vụ việc thành công, chị N. có thể nhận được số tiền gần 4 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG