Đồng nghiệp nghẹn lời khi nói về nhạc sĩ Thanh Tùng

TPO - Những người bạn thân thiết và ngưỡng mộ Thanh Tùng như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Nguyễn Cường, diva Thanh Lam, ca sĩ Tấn Minh… đã chia sẻ những cảm nghĩ của riêng mình khi tới tiễn đưa cố nhạc sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 22/3, một tuần sau khi nhạc sĩ Thanh Tùng ra đi, gia đình, bạn bè và người thân tổ chức tang lễ cho ông tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Đông đảo đồng nghiệp trong giới văn nghệ sĩ, những người từng tiếp xúc, làm việc và ngưỡng mộ nhạc sĩ Thành Tùng cũng đã đến lễ viếng để tiễn đưa người bạn, người anh kính yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng nghiệp nghẹn lời khi nói về nhạc sĩ Thanh Tùng ảnh 1

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là đồng nghiệp đến viếng nhạc sĩ Thanh Tùng sớm nhất.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ nhiệm Hội Nhạc sĩ Việt Nam, có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Lê Thanh Tông, Hà Nội) để dự đám tang nhạc sĩ Thanh Tùng từ sớm. Ông cho biết, nhạc sĩ Thanh Tùng là đồng nghiệp đáng kính, là một trong những người tiên phong đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng, khai mở cho dòng nhạc dễ hiểu và hướng tới tuổi trẻ, đó là dòng nhạc nhẹ.

Ông cũng chia sẻ, với tư cách là một người anh, Thanh Tùng luôn quan tâm, chỉ bảo lớp nghệ sỹ trẻ. “Đáng tiếc, những năm cuối đời, anh bị bệnh không thể nói và đi lại nhưng qua cử chỉ, hành động, ông vẫn thể hiện sự quan tâm đến mọi người. Sự ra đi của anh là mất mát lớn đối với nền âm nhạc Việt Nam, nhưng tư tưởng, tác phẩm của anh vẫn giữ giá trị lâu bền, như bài học quý giá cho thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy”.

Cũng là một trong những nghệ sĩ đến viếng cố nhạc sĩ Thanh Tùng sớm nhất, MC Thảo Vân chia sẻ cô tham dự tang lễ với tư cách người yêu âm nhạc đến tiễn đưa vị nhạc sĩ được đánh giá là một trong những “đại thụ” trong làng âm nhạc Việt Nam.

Đồng nghiệp nghẹn lời khi nói về nhạc sĩ Thanh Tùng ảnh 2 MC Thảo Vân bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm với các ca sĩ của nhạc sĩ Thanh Tùng.

“Thế hệ chúng tôi từng say mê, chìm đắm trong ca khúc của chú trong thời gian dài. Vào cuối những năm 80, khi tôi còn đang học đại học, hầu như không ai trong chúng tôi không hát ca khúc của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Ca khúc của ông có nhiều suy tư, trăn trở, cũng có những ca khúc lạc quan, đáng yêu. Ông là một nhạc sĩ mang phong cách đa dạng, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc khác nhau.”, Thảo Vân cho biết.

Theo nữ MC, chị đến tang lễ vừa để chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ , vừa để nói lời tạm biệt cho cả một thời tuổi trẻ đã qua, cho những người bạn cũng yêu quý Thanh Tùng như chị nhưng không thể đến được.

Thảo Vân ấn tượng nhất với ca khúc “Giọt nắng bên thêm” của nhạc sĩ Thanh Tùng. Chị nghe bài hát này lần đầu trên radio do ca sĩ Bảo Yến thể hiện khi còn ngồi trên giảng đường. “Ca từ của “Giọt nắng bên thêm” rất lạ, mới mẻ, đi ngược lại với những ca khúc phổ biến thời kỳ đó. Tôi lập tức bị cuốn hút, nghe đi nghe lại và sau đó kiên quyết biểu diễn trong buổi văn nghệ của trường dù thầy cô phản đối”.

Với nhạc sĩ Nguyễn Cường, sự ra đi của cố nhạc sĩ Thanh Tùng là tổn thất lớn đối với âm nhạc Việt Nam. “Tất cả công chúng yêu nhạc Việt Nam đều nhớ, vào những năm 80, xuất hiện dòng nhạc trữ tình, gần gũi, bình dị và đẹp của Thanh Tùng. Anh tạo luồng gió mới cho âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó. Ca khúc của anh góp phần lớn mang lại vẻ đẹp cho các ca sĩ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh… Anh xứng đáng là nhạc sĩ hàng đầu của nhạc pop Việt Nam”, tác giả “Đôi mắt Pleiku” tâm sự.

Đồng nghiệp nghẹn lời khi nói về nhạc sĩ Thanh Tùng ảnh 3

Nhạc sĩ Nguyễn Cường (giữa) lặng người khi đứng trước linh cữu người bạn thân thiết.

Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Cường, giữa ông và nhạc sĩ Thanh Tùng có nhiều kỷ niệm riêng trong những lần đi chấm thi, tham dự liên hoan. Ông nhận xét, người đàn anh bộc lộ tính cách khảng khái, tự tin và là người đàn ông đích thực.

Nhận xét về âm nhạc của Thanh Tùng, ca sĩ Tấn Minh cho hay, ca khúc do cố nhạc sĩ sáng tác rất bình dị, thân thuộc. Dù cố nhạc sĩ từng du học ở nước ngoài, nhưng các tác phẩm của ông dù dung hòa với nét hiện đại phương Tây nhưng không bị Âu hóa, vẫn mang hồn Việt.

“Nhiều ca khúc của các nhạc sĩ khác thường khiến người nghe cảm thấy khó hiểu, nhưng nhạc của Thanh Tùng không như vậy, dễ hiểu, gần gũi. Ca từ trong các tác phẩm của ông đều trong sáng, dù trăn trở, thổn thức nhưng luôn có lối thoát”, giọng ca “Bức thư tình đầu tiên” chia sẻ.

Tấn Minh nhớ mãi về đêm nhạc Thanh Tùng “In The Spotlight số 6 Chuyện tình của biển” vào tháng 3/2013. Tại đó, anh thể hiện “Lời chim đỗ quyên”, là ca khúc anh thích nhất của nhạc sĩ Thanh Tùng, cũng là tác phẩm khiến anh trăn trở nhiều nhất.

Đồng nghiệp nghẹn lời khi nói về nhạc sĩ Thanh Tùng ảnh 4

Ca sĩ Tấn Minh chia sẻ anh thích nhất ca khúc "Lời chim đỗ quyên" của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Tại tang lễ của cố nhạc sĩ Thanh Tùng, NSND Thanh Hoa nghẹn lời khi chia sẻ về người mà theo bà là đàn anh đầu tiên trong cuộc đời làm ca sĩ của bà. Theo bà, Thanh Tùng dìu dắt bà những bước đầu tham gia nghệ thuật, giúp bà khơi dậy niềm đam mê âm nhạc, sự tự tin mỗi khi hát.

“Chúng tôi làm việc cùng nhau rất lâu. Anh là một người tài giỏi, sống bình dị. Có lẽ, cả cuộc đời nhạc sĩ Thanh Tùng sống trong âm nhạc. Anh để lại cho đồng nghiệp, người yêu nhạc sự trân trọng tài năng, nhớ mãi những ca khúc của anh”, NSND Thanh Hoa nghẹn ngào nói.

Đồng nghiệp nghẹn lời khi nói về nhạc sĩ Thanh Tùng ảnh 5

NSND Thanh Hoa coi nhạc sĩ Thanh Tùng là đàn anh đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc.

NSƯT Thanh Lam từng thể hiện thành công nhiều ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng như “Lối cũ ta về”, “Giọt nắng bên thềm”, “Em và tôi”… Đặc biệt “Giọt nắng bên thềm” chính là ca khúc đã giúp cô ghi dấu ấn rõ nét trong làng nhạc Việt. Có lẽ vì vậy, tình cảm của nữ diva dành cho cố nhạc sĩ cũng vô cùng sâu đậm. Đối với Thanh Lam, những ca khúc của Thanh Tùng như sợi chỉ đưa cô đi trên con đường âm nhạc.

Đồng nghiệp nghẹn lời khi nói về nhạc sĩ Thanh Tùng ảnh 6

Nữ ca sĩ Thanh Lam nhiều lần trào nước mắt khi nhắc đến nhạc sĩ Thanh Tùng.

Tại buổi tang lễ, nữ ca sĩ không giấu nổi nước mắt nói: “Tôi rất xúc động khi tiễn đưa nhạc sĩ. Tôi nghĩ cuộc đời vô thường. Chúng ta nếu làm được những điều tốt cho nhau hãy làm khi còn sống, khi chết đi chỉ có thể gửi đến tình yêu thương, không thể làm điều gì cụ thể”.

MỚI - NÓNG