Đón tàu sân bay USS Ronald Reagan giữa biển khơi

TP - Từ phao số 0 ngoài vịnh Đà Nẵng, tàu sân bay hiện ra với chấm nhỏ bé tý giữa biển mênh mông, rồi phút chốc lừng lững tiến về phía tàu hoa tiêu đang chờ sẵn. Hoa tiêu là những người đầu tiên đón đoàn thủy thủ viễn dương và cũng là cuối cùng chào, tiễn biệt khách giữa đại dương.

Những người đầu tiên 3 lần đón tàu sân bay Mỹ

Sáng ngày 25/6, tôi theo tàu công vụ Pilot của Hoa tiêu Hàng hải khu vực IV từ cảng Đà Nẵng tiến ra biển để đón đội tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan vào thăm Đà Nẵng. Đây là lần thứ 3 tàu sân bay Mỹ ghé thăm Đà Nẵng.

Như 2 lần trước, nhận kế hoạch tàu sân bay vào thăm TP Đà Nẵng, Hoa tiêu Hàng hải khu vực IV (đóng tại Đà Nẵng) cùng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã trực tiếp làm việc với các bên liên quan nhằm đưa ra các phương án tối ưu. Đồng thời, chọn lựa, cắt cử các hoa tiêu hàng hải ngoại, thông thạo về ngoại ngữ trực tiếp đi đón, dẫn tàu.

Đón tàu sân bay USS Ronald Reagan giữa biển khơi ảnh 1

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan rời Đà Nẵng vào sáng ngày 30/6. Ảnh: Nguyễn Thành

Đúng 8h, tàu công vụ chở 3 hoa tiêu ngoại hạng dày dặn kinh nghiệm có mặt ở ngoài phao số 0, vùng biển trước cửa vịnh Đà Nẵng. Trong nắng sớm, bằng con mắt kinh nghiệm 3 lần đi đón, tiễn tàu sân bay, anh Hoàng Việt (47 tuổi, Hoa tiêu ngoại hạng) không cần nhìn bản đồ tàu thuyền trên app điện thoại, bằng mắt thường anh cũng chỉ chính xác tàu đội tàu sân bay đang ở tít xa, cách gần chục hải lý.

Tháng 3/2020 khi tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính anh Việt là người đi đón. Và trước đó vào tháng 3/2018, anh Việt cũng là người tiễn tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng lần đầu tiên.

Đón tàu sân bay USS Ronald Reagan giữa biển khơi ảnh 2

Các hoa tiêu làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Thành

Khoảng 15 phút thả trôi trên biển, máy icom của tàu công vụ nhận được cuộc gọi từ đội tàu sân bay Mỹ, hỏi về vị trí tàu Hoa tiêu để đội tàu tiến đến. Bên này, anh Việt chào mừng các bạn đến Việt Nam và hướng dẫn tàu sân bay tiếp tục tiến về phía trước để tàu hoa tiêu cập mạn.

Tàu sân bay từ từ hiện rõ, hộ tống khối sắt thép khổng lồ này là 2 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường. Theo thứ tự tàu tuần dương USS Antietam (CG – 54) đi trước dẫn đường, kế tiếp là tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) và hộ tống cuối cùng là tàu USS Robert Smalls (CG-62).

Hai tàu tuần dương hướng dẫn tàu công vụ cập mạn bên trái, hoa tiêu lên tàu bằng thang dây. Riêng tàu sân bay, được hướng dẫn cập mạn phía đuôi để hoa tiêu lên tàu. Được phân công đón tàu tuần dương, hoa tiêu ngoại hạng Đặng Văn Diện (40 tuổi) thông báo cho tàu USS Antietam (CG – 54) biết hoa tiêu đã sẵn sàng và hướng dẫn tàu chạy tốc độ phù hợp để tàu công vụ cập mạn.

Sóng biển dập dềnh, tàu công vụ từ từ áp mạn tàu tuần dương. Anh em hoa tiêu cười tươi vẫy tay chào thủy thủ đoàn tàu tuần dương đến Việt Nam. Đáp lại là những cái vẫy tay, nụ cười thân ái của thủy thủ tàu USS Antietam. Anh Việt cùng cộng sự hỗ trợ anh Diện lên tàu, rồi từ từ cho tàu rời mạn.

Dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu, tàu USS Antietam (CG – 54) tiến vào vịnh rồi đi vào cảng Đà Nẵng neo đậu an toàn. Tàu công vụ tiếp tục chờ tàu sân bay đang tiến đến. Được phân công đón tàu sân bay, anh Việt cầm bộ đàm liên hệ với tàu và hướng dẫn để cập mạn. Giữa biển, tàu sân bay lừng lững cắt mặt, tiếng động cơ tàu sân bay gầm rú, rồi giảm dần tốc độ để tàu Hoa tiêu tiến theo phía sau.

Đón tàu sân bay USS Ronald Reagan giữa biển khơi ảnh 3

Hoa tiêu Hoàng Việt và Trần Cơ làm nhiệm vụ và chào đón đội tàu sân bay USS Ronald Reagan giữa biển khơi. Ảnh: Nguyễn Thành

Trong chốc lát, tàu sân bay dừng lại, mũi tàu Hoa tiêu chạm sát phía sau tàu sân bay cao lừng lững. Tiếng động cơ tàu sân bay gầm rú. Khi tàu tiến lại gần, anh Việt giơ tay vẫy, hét lớn chào mừng thủy thủ đoàn đang tác nghiệp đón hoa tiêu lên tàu. Đáp trả, át tiếng sóng và tiếng động cơ, những tiếng “xin chào” của các lính Mỹ. Ở đuôi tàu sân bay, có cánh cửa nhỏ, các thủy thủ tàu sân bay đã chờ sẵn và sẽ đón hoa tiêu lên bằng cửa đó.

Nghề nguy hiểm và những kỷ niệm khó quên

Sóng dập dềnh, việc tiếp cận đưa tàu lại gần để hoa tiêu lên tàu sân bay không hề dễ dàng và rất nguy hiểm. Chỉ cần sẩy chân, hoa tiêu sẽ gặp tai nạn hoặc rơi xuống biển. Mang balo chứa sổ sách, thiết bị chuyên dụng, anh Việt được 2 nhân viên tàu công vụ giúp nhảy qua tàu một cách nhanh lẹ.

Bắt tay vui vẻ chào đón hoa tiêu, hoa tiêu được dẫn lên cabin buồng lái tàu sân bay để làm nhiệm vụ. Cờ hoa tiêu hàng hải được kéo lên trên tàu sân bay, đánh dấu Hoa tiêu đã cho phép tàu sân bay vào neo đậu ở Vịnh Đà Nẵng. Dưới sự hướng dẫn của anh Việt, tàu sân bay tiến sâu vào trong vịnh và thả neo đúng vị trí, tọa độ được phép.

Rời tàu sân bay, tàu công vụ tiếp tục chờ để đưa hoa tiêu ngoại hạng Trần Cơ (44 tuổi) lên tàu tuần dương USS Robert Smalls. Phải chờ đến khi tàu sân bay thả neo an toàn tàu tuần dương mang tên lửa đi hộ tống này mới tiến vào. Tàu cập mạn, anh Cơ nhanh chóng leo thang dây lên tàu. Và hướng dẫn tàu tuần dương từ từ tiến vào cảng Đà Nẵng an toàn.

Để cập cảng, dưới sự hướng dẫn của 2 hoa tiêu, các tàu đẩy từ từ áp mạn 2 tàu tuần dương, đẩy tàu vào cầu cảng để cột dây. Đến khoảng 11h, công việc hoàn thành, các hoa tiêu mới rời tàu. Nhiệm vụ được hoàn thành, cả đội tàu đã neo đậu an toàn, không có bất cứ sai sót nào.

“Mỗi tàu sân bay, mỗi tàu quân sự đều có một vẻ đẹp, thú vị riêng. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó quên”, anh Việt bộc bạch. Trước khi rời tàu sân bay vào bờ, anh Việt được thủy thủ đoàn tặng chiếc mũ của tàu.

Sáng 30/6, tàu sân bay USS Ronald Reagan được lệnh rời Đà Nẵng, kết thúc 5 ngày thăm hữu nghị thành phố. Những hoa tiêu hàng hải lại lên đường, họ nhảy lên tàu sân bay và 2 tuần dương để trực tiếp hướng dẫn thủy thủ đoàn đưa tàu rời cảng an toàn.

Theo thứ tự, tàu USS Antietam (CG-54) rời cảng trước để dẫn đường tàu sân bay và tàu USS Robert Smalls (CG-62) rời cảng sau cùng để hộ tống. Những tiếng còi tàu hú vang, các thủy thủ vẫy tay chào tạm biệt Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG