19h ngày 18/5 sân Cẩm Phả, nữ Việt Nam - nữ Myanmar:

Đội tuyển nữ và nấc thang tới đỉnh vinh quang

0:00 / 0:00
0:00
TP - Myanmar chỉ có thể tự trách mình khi không thể giành ngôi nhất bảng B, để bây giờ phải đối mặt ĐT nữ Việt Nam. Giống mọi lần, họ sẽ lại là nấc thang để các nữ chiến binh Sao Vàng bước lên đỉnh vinh quang.

Nói rằng ĐT nữ Việt Nam có duyên với Myanmar cũng được, nói Myanmar là nấc thang lên thiên đường cho Việt Nam cũng chẳng sai. Ngoại trừ SEA Games 2019, 5 kỳ đại hội khác mà các cô gái của chúng ta giành huy chương Vàng đều có dấu ấn Myanmar, bao gồm 2 chiến thắng ở chung kết (2003, 2005), 1 lần ở bán kết (2001), 1 lần tại vòng bảng (2009) và 1 lần theo thể thức đá vòng tròn tính điểm (2017).

Đội tuyển nữ và nấc thang tới đỉnh vinh quang ảnh 1

Các cô gái vàng Việt Nam sẵn sàng bước lên nấc thang dẫn tới thiên đường thứ 7

Sang tới mặt trận AFF, ĐT nữ Việt Nam cũng đánh bại Myanmar trong cả 3 lần giành ngôi vô địch. Nếu vẫn chưa đủ, hãy nhớ lại chiến tích giành vé tới World Cup 2022. Từ trận hòa 2-2 với Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tiến vào tứ kết Asian Cup 2022 và giành quyền chơi vòng play-off. Ở đó, họ đánh bại Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa để viết nên lịch sử.

Bây giờ chúng ta lại chạm trán Myanmar một lần nữa trong hành trình hướng tới tấm huy chương Vàng SEA Games thứ 7. Vậy điều gì sẽ xảy ra?

Chính HLV Mai Đức Chung cũng nhận thấy sự tiến bộ của Myanmar, thậm chí thừa nhận Việt Nam kiếm được trận hòa tại Asian Cup là nhờ may mắn. Hai bàn gỡ của Việt Nam đều đến từ tình huống cố định, một là pha đá phạt góc của Tuyết Dung và một trên chấm phạt đền của Huỳnh Như. Các cô gái của “miền đất vàng” thiên về thể lực, tích cực pressing và không ngại đá rắn đã mang tới rất nhiều khó khăn cho chúng ta.

Mặc dù vậy, cần lưu ý là tại giải đấu đó, ĐT nữ Việt Nam bị tàn phá bởi COVID-19 và ra sân với đội hình chắp vá. Còn hiện tại, các học trò của HLV Mai Đức Chung đang ở tình trạng tốt nhất. Màn ngược dòng xuất sắc trước Philippines và trận đại thắng Campuchia đã cho thấy các nữ chiến binh Sao vàng đang ở điểm rơi phong độ. Họ có trong tay những phương án tấn công đa dạng, giàu kinh nghiệm trong kiểm soát thế trận và thành thạo cách kết liễu đối thủ. Không có trường hợp nào chấn thương trong khi 7 cầu thủ nằm trong danh sách ghi bàn, bầu không khí hưng phấn đang tràn ngập đội tuyển.

Sự hưng phấn ấy sẽ còn tăng gấp bội khi các nữ chiến binh bước ra sân dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của cả vạn người nhuộm đỏ Cẩm Phả (Quảng Ninh). Tất cả đảm bảo không có bất ngờ nào xảy ra. Myanmar sẽ lại là nấc thang để chúng ta tiến tới thiên đường. Thiên đường của tấm huy chương Vàng thứ 7.

MỚI - NÓNG