Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’

TPO - Diễn viên Quỳnh Châu chia sẻ cô không thích đàn ông giàu cũng không yêu người trong showbiz. “Công việc của tôi vất vả quá nên không muốn yêu một người vất vả như mình”, Quỳnh Châu nói.

Quỳnh Châu là gương mặt khá mới, thường nhận một số vai nhỏ trên phim truyền hình. Cô được chú ý nhiều từ nhân vật Diệp trong phim Người một nhà. Đây cũng là vai diễn dài hơi đầu tiên của nữ diễn viên sinh năm 1998.

Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 1Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 2Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 3

Quỳnh Châu sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

‘Diễn viên độc thân càng phải giữ mình hơn’

Trong Người một nhà, Diệp là nhân vật có tính cách thẳng thắn, chân thành và rộng lượng. Bên cạnh yếu tố kịch bản, Diệp được yêu mến hơn nhờ diễn xuất tròn trịa, tự nhiên của Quỳnh Châu.

Dù bộ phim đã kết thúc, dư âm của Diệp chưa nguội. Chia sẻ với Tiền Phong, Quỳnh Châu thú nhận cô bất ngờ trước phản ứng của khán giả, về tình cảm mà mọi người dành cho Diệp cũng như bản thân mình.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc, may mắn khi được khán giả yêu thương, đón nhận. Đương nhiên từ đầu tôi đã biết Diệp là nhân vật nhiều màu sắc, đáng yêu, không thể ghét được cô gái này nhưng sự yêu mến của khán vẫn khiến tôi bất ngờ. Trong tôi có cảm giác lâng lâng và chưa thể dừng lại được. Tôi đang tận hưởng cảm giác đó vì thời gian tới khi đảm nhận những vai diễn khác có thể còn khó khăn, vất vả”, Quỳnh Châu chia sẻ.

Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 4Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 5

Tạo hình của Quỳnh Châu trong bộ phim Người một nhà.

Theo Quỳnh Châu, với Người một nhà, cô có nhiều lần đầu. Lần đầu cô đi quay từ sáng sớm đến 23h đêm cùng ê-kíp. Họ làm việc liên tục, không nghỉ ngơi, trừ lúc ăn trưa khoảng 10-15 phút vì yêu cầu cảnh quay.

Lần đầu Quỳnh Châu đảm nhận vai diễn mệt cả về trí lực và thể lực khi phải nói, diễn, làm việc liên tục.

“Ngoài lúc áp lực, ê-kíp đều thân thiện và dành cho tôi sự quan tâm, yêu thương. Mọi người coi tôi như em út trong nhà. Khi Người một nhà đóng máy, tôi rất nhớ nhân vật của mình, không muốn thoát vai. Tôi yêu Diệp cũng như các nhân vật trong phim”, nữ diễn viên sinh năm 1998 bày tỏ.

Đóng cặp cùng Duy Hưng - đàn anh đã có gia đình - Quỳnh Châu quan niệm phải chuẩn mực và tôn trọng bạn diễn.

“Khi làm nghề, tôi luôn nghĩ bạn diễn có gia đình, có người yêu hay còn độc thân đều như nhau. Bản thân tôi cũng rất giữ cho mình. Không phải chỉ khi có người yêu hay gia đình mới giữ đâu, độc thân càng phải giữ hơn chứ.

Tôi cảm thấy làm nghề phải chuẩn mực và tôn trọng bạn diễn. Tôi và anh Hưng đều tôn trọng nhau, không có gì vượt quá mức độ thân mật cần thiết của nhân vật trong phim. Khi đạo diễn nói hai người trao đổi với nhau, nhân vật của tôi cần đẩy cảm xúc, cao trào, nếu hợp lý thì tôi sẽ làm.

Hơn nữa đây là phim truyền hình, phục vụ nhiều đối tượng khán giả nên không có cảnh lộ liễu hay nóng bỏng mắt đến mức không thể xem được. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng, tự nhiên. Chúng tôi là diễn viên chuyên nghiệp nên khá thoải mái và tạo điều kiện cho nhau làm việc”, Quỳnh Châu nhấn mạnh.

Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 6Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 7Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 8Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 9

Quỳnh Châu khẳng định không yêu người trong showbiz.

Tôi không bao giờ thích đàn ông giàu. Tôi không vơ đũa cả nắm nhưng cảm giác không an toàn.

‘Tôi không thích đàn ông giàu’

Quỳnh Châu sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trước Người một nhà, Quỳnh Châu đóng một số vai phụ trong các phim như Lối về miền hoa, Biệt dược đen

Chia sẻ về đời thường, Quỳnh Châu cho biết cô có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. “Tôi trân trọng những gì mình đang có. Tôi quan niệm giàu có hay nghèo khó không phụ thuộc vào cái danh nghệ sĩ. Không phải cứ nghệ sĩ là giàu đâu. Hiện tại, tôi làm để nuôi sống nghề chứ chưa phải nghề nuôi mình”, cô nói.

Quỳnh Châu cho rằng công việc của diễn viên rất vất vả, mất nhiều thời gian. Nếu thời gian đó cô kinh doanh hay làm việc khác có lẽ thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên chia sẻ nếu muốn giàu sang hay cuộc sống tốt hơn cần lao động, chăm chỉ để kiếm tiền chân chính.

“Sống hạnh phúc cùng gia đình, bạn bè là ý nghĩa cuộc sống mà tôi theo đuổi chứ không phải giàu sang hay vật chất bên ngoài”, Quỳnh Châu cho hay.

Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 10Diễn viên Quỳnh Châu: ‘Tôi không thích đàn ông giàu và cũng không yêu đàn ông ở showbiz’ ảnh 11

Về đời tư, Quỳnh Châu cho biết cô đang độc thân. Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, nữ diễn viên bày tỏ: “Tôi thích một người chung thủy và có chí. Chỉ cần hai điều đó thôi. Một người chung thủy trong tình yêu chắc chắn là người tử tế, có trái tim chân thành và lương thiện. Một người như thế không thể không yêu thương gia đình và những người xung quanh.

Tôi không bao giờ thích đàn ông giàu. Tôi không vơ đũa cả nắm nhưng cảm giác không an toàn. Vì vậy, tôi chỉ muốn yêu một người có chí, có thể họ chưa có gì trong tay nhưng chịu thương chịu khó, cố gắng làm việc để cuộc sống tốt đẹp hơn ở ngày mai”.

Bên cạnh đó, Quỳnh Châu khẳng định không yêu người cùng nghề. “Công việc của tôi vất vả quá nên không muốn yêu một người vất vả như mình. Với tôi, điều quan trọng nhất trong tình yêu là niềm tin tuyệt đối vào bản thân và người bên cạnh mình. Tôi không bao giờ thay đổi suy nghĩ đó”, nữ diễn viên nhấn mạnh.

Tin liên quan