Đi bắt ốc, 3 học sinh chết đuối thương tâm

Di ảnh của 2 chị em ruột Vi Thị Na và Vi Thị Niệm (Ảnh: D.N)
Di ảnh của 2 chị em ruột Vi Thị Na và Vi Thị Niệm (Ảnh: D.N)
Rủ nhau đi bắt ốc không may một nhóm học sinh gồm 4 em bị ngã xuống một cái hố sâu. Không biết bơi nên 3 trong số 4 học sinh đã tử vong ngay sau đó.

Sáng ngày 2/8, thông tìn từ UBND xã Quỳnh Lập cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của 3 em học sinh vô tội. Theo đó vào ngày 1/8, 4 em học sinh gồm Vi Thị Na (SN 2002), Vi Thị Niệm (SN 2003), Lê Thị Nhật Quyên (SN 2002) và Nguyễn Thị Năm (SN 2002) đều trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), trong đó Na và Niệm là hai chị em ruột đã rủ nhau ra khu vực đê sông ngăn mặn tại thôn Quyết Tâm, xã Quỳnh Lập để bắt ốc. 

Trong lúc bắt ốc 4 em bị trượt chân rơi xuống một cái hố rất sâu. Do không biết bơi, nên 3 trong số 4 em bị chết đuối thương tâm. Nhận được thông tin người dân cùng chính quyền địa phương vội vã ra ứng cứu tuy nhiên đã quá muộn. 3 em chết đuối gồm: Niệm, Na và Quyên. Còn em Nguyễn Thị Năm may mắn sống sót.

Buổi sáng cùng ngày người thân gia đình cùng chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể 3 em học sinh xấu số. Gia đình cũng đã tiến hành mai táng 3 em theo phong tục địa phương.

Trước đó vào ngày 23/7 tại địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, một nhóm học sinh sau khi trèo tường vào tắm trộm tại khu vực ao chùa Phong Phạn. Do khu vực ao chùa nước quá sâu nên 3 em trong số nhóm học sinh nói trên đã bị đuối nước và tử vong. Ba học sinh tử vong đều học tại trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An).

Chỉ trong những tháng hè vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung đã xảy ra hàng chục vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của hàng chục học sinh.

Theo Nguyễn Tình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG