Đầu sỏ IS chết trong chiến dịch đột kích của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kẻ cầm đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chết khi đội đặc nhiệm Mỹ tiến hành cuộc đột kích vào khu vực thuộc miền bắc Syria ngày 3/2. Đối tượng đã kích nổ một quả bom để tự sát cùng gia đình, chính quyền Mỹ cho biết.
Đầu sỏ IS chết trong chiến dịch đột kích của Mỹ ảnh 1

Ngôi nhà bị đổ sập khi đặc nhiệm Mỹ thực hiện chiến dịch bao vây nơi ẩn nấp của đối tượng cầm đầu IS. (Ảnh: Reuters)

Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi cầm đầu IS từ sau cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi - kẻ sáng lập đã chết cũng bằng cách kích hoạt thuốc nổ trong chiến dịch vây bắt của Mỹ năm 2019.

“Nhờ kỹ năng và sự dũng cảm của lực lượng vũ trang, chúng ta đã hạ gục kẻ cầm đầu IS trên chiến trường. Tất cả người Mỹ đã trở về an toàn sau chiến dịch”, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố.

Quraishi chủ yếu hoạt động trong bóng tối từ khi thế chỗ Baghdadi, kẻ đã điều hành tổ chức khủng bố trong thời kỳ đỉnh cao, khi IS chiếm được một dải đất rộng lớn ở Syria và Iraq và cai trị hàng triệu người dân.

Từ khi bị đánh bại trên chiến trường cách đây gần 3 năm, IS thực hiện một số cuộc tấn công nổi dậy ở Iraq và Syria.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ xác nhận Quraishi chết trong cuộc vây bắt.

“Ngay lúc bắt đầu chiến dịch, đối tượng khủng bố đã kích nổ bom để tự giết chết mình và những người trong gia đình hắn ta, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em”, vị quan chức nói.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết phía Mỹ không có tổn thất nào về người sau chiến dịch.

Các nhân viên cứu hộ ở Syria cho biết ít nhất 13 người, trong đó có 6 trẻ em và 4 phụ nữ, thiệt mạng sau khi lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch bao vây một ngôi nhà ở Atmeh, nơi giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG