Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết

TPO - Đường đi dạo bong tróc, lan can hoen gỉ, nghiêng ngả. Cỏ, cây dại mọc um tùm, rác khắp nơi khiến người dân không dám vào tập thể dục vì sợ rắn rết. Đây là thực trạng xảy ra tại công viên Việt Hưng, quận Long Biên.

Công viên khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội nằm trên phố Đoàn Khuê - Vạn Hạnh, đối diện trụ sở Quân ủy, UBND, HĐND quận Long Biên. Công viên có tổng diện tích khoảng 157,237m2 sau nhiều năm đưa vào sử dụng, đến nay xuống cấp, hư hỏng, cỏ mọc um tùm.

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 1

Công viên khu đô thị Việt Hưng diện tích hơn 157.000m2, nằm ở mặt tiền của Quận ủy, UBND, HĐND quận Long Biên.

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 2

Công viên xuống cấp nghiêm trọng, cỏ, cây dại mọc um tùm, quá đầu người.

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 3
Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 4
Rác thải khắp nơi
Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 5
Nhiều khu vực trở nên hoang phế
Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 6
Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 7
Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 8

Không có đơn vị quản lý, chăm sóc nên cỏ mọc um tùm trong công viên.
Bác Hạnh, sinh sống tại khu đô thị Việt Hưng cho biết: "Nhiều lúc tôi cũng muốn ra công viên đi thể dục, nhưng nghĩ cảnh cỏ mọc quá đầu người, rắn rết, hút chích... Nên thôi, đành đi thể dục trong khu nhà mình vậy cho an toàn".

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 9
Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 10

Bác Quang, sinh sống tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên cho biết: "Tôi đã về đây sống chục năm rồi. Ban đầu cứ tưởng công viên là nơi vui chơi hữu ích của cư dân, là "lá phổi" của quận nói chung, và khu đô thị Việt Hưng nói riêng. Nhưng giờ cư dân không ai dám ra đây chơi, vì cỏ um tùm, đường sá hỏng..."

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 11

Cỏ mọc quá đầu người.

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 12
Cây dại mọc um tùm, khiến người dân sợ rắn rết xuất hiện.
Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 13

Hàng rào, kè quanh hồ bị hư hỏng không được sửa chữa.

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 14

Vì bỏ hoang không ai quản lý, nên người dân vào đây dựng nhà tạm, sắm thuyền, vó đánh cá...

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 15

Một số người dân còn vào công viên quây chuồng nuôi gà...

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 16

... làm giàn trồng bầu bí.

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 17

Trồng cả rau khoai, mồng tơi...

Công viên rộng 15 ha bỏ hoang ở Hà Nội, dân không dám vào vì sợ rắn rết ảnh 18

Thậm chí dựng cả nhà tạm trong công viên

Clip: Bên trong công viên Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Trả lời Báo Tiền Phong mới đây, đại diện UBND quận Long Biên cho biết, việc công viên Việt Hưng hoang hóa nhiều năm đã được người dân khu vực kiến nghị nhiều lần. UBND quận đã có kế hoạch cải tạo nâng cấp công viên Việt Hưng với tính chất là công viên mở.

Theo đó, gần như toàn bộ các hạng mục sẽ được cải tạo bao gồm tường rào, hệ thống kè, cổng, chiếu sáng, trồng cây và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Được biết, tổng vốn đầu tư cho công viên là hơn 70 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ năm 2020 - 2022. Tuy nhiên, đến nay dự án cải tạo vẫn chưa biết khi nào tiến hành.

Tin liên quan