Còn đó nỗi đau

0:00 / 0:00
0:00
TP - Kỳ nghỉ lễ 30/4 đang đến gần, thông tin về các ca nhiễm COVID-19 bỗng dưng tăng lên từng ngày đúng dịp này, khiến tôi nhớ về kỳ nghỉ lễ này của hai năm trước.

Tôi còn nhớ, sau chuyến khám phá Nam Cát Tiên hai ngày 30/4 và 1/5/2021 cùng gia đình, bọn trẻ con nhà tôi trở lại trường học được vài ngày, ngay lập tức thu dọn sách vở trong vội vàng để nghỉ học tránh dịch.

Thời điểm đó, nhiều trường còn chưa kịp kiểm tra học kỳ 2, học sinh nhiều đứa cũng hoang mang, chưa kịp tạm biệt nhau. Đó là một kỳ nghỉ dài. Trường học sau đó thành bệnh viện dã chiến. Những tháng tiếp theo, ngoài đường chỉ còn lại là những tiếng còi xe cấp cứu. Năm học mới sau đó cũng được bắt đầu bằng hình thức trực tuyến. Cho đến bây giờ, người dân TPHCM vẫn còn bảo nhau: bài học đau xót vẫn còn như in.

Cuối năm 2021, TPHCM bắt đầu những ngày tháng bình thường mới. Tuy nhiên, cho đến khoảng giữa năm 2022 thì người dân mới có được cảm giác thật sự yên tâm. Thi thoảng truyền thông có đưa tin về biến chủng nọ, biến chủng kia; COVID-19 vẫn âm ỉ trên toàn cầu. Tại các phường xã, hàng tháng vẫn có thông báo về chích ngừa vắc xin. Nhiều chuyên gia khuyên, hãy quên COVID đi, coi nó như một bệnh cúm thông thường. Cũng có những nước trên thế giới, vẫn kiểm soát nghiêm ngặt đối với loại dịch bệnh này khi số ca nhiễm lại bắt đầu tăng lên thời gian gần đây.

Tại Việt Nam, nguy cơ một đợt dịch COVID-19 mới đang quay trở lại được cảnh báo, khi số ca nhiễm bỗng tăng lên mỗi ngày trong thời gian qua với biến chủng mới của Omicron là XBB.1.5. Thậm chí, nhiều trường hợp nặng, phải thở máy.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội trong một tuần ghi nhận gần 500 ca COVID-19, tăng gấp 7 lần so với tuần trước đó. Trong khi đó, thống kê của Bộ Y tế mới đây, một tuần cả nước có 2.653 ca nhiễm mới, trung bình mỗi ngày có 380 ca mắc được ghi nhận. Riêng ba ngày gần đây, số ca mắc mới là hơn 700 ca/ngày. Các chuyên gia y tế cũng đưa ra khuyến cáo rằng, những con số được thống kê nói trên đáng để mỗi người dân lưu ý cho kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới, và hơn hết giúp người dân chủ động phòng dịch.

Nếu như bây giờ lại nhắc nhở nhau 5K xem ra có vẻ lạc hậu nhưng 2K là khẩu trang và khử khuẩn có vẻ hợp lý mà mỗi người dân cần thực hiện. Vẫn còn đó những bài học đau lòng.

Cũng cần nói thêm, WHO vừa cập nhật, số ca COVID mới tăng 480% tại Ấn Độ và các nước Đông Nam Á trong tuần vừa qua. Nhà chức trách các nước cũng đưa ra cảnh báo Đông Nam Á đang đối mặt với làn sóng COVID mới trong dịp nghỉ lễ. Tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia…số ca COVID mới cũng đang tăng đột biến.

Vì thế, mỗi người dân cần ý thức và chủ động phòng dịch. Những cảnh báo hay khuyến cáo không bao giờ là thừa. Bất cứ một chút chủ quan lơ là nào đều phải trả giá đắt. Nỗi đau của hai năm trước vẫn còn hiện diện trong mỗi người dân!

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.