Cô gái Praha và vẻ đẹp pha lê

Cô gái Praha và vẻ đẹp pha lê
TP - Hầu như các thí sinh nước ngoài tham dự vòng Chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 đều thành thạo tiếng Anh (hoặc Nga, Bulgaria) và biết tiếng Việt, riêng Nguyễn Thị Hương Giang (CH Séc) thì khác.
Cô gái Praha và vẻ đẹp pha lê ảnh 1
Nguyễn Thị Hương Giang

Cô trôi chảy cả tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tiệp, hiện cô còn học thêm tiếng Đức, Tây Ban Nha. 14 năm sống tại Thủ đô Praha nhưng ở cô gái này chất Việt vẫn rất đậm đà.

Ở Praha, gia đình Giang sống thế nào?

Gia đình tôi có một cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm châu Á tại Praha. Sau giờ học, tôi thường giúp bố mẹ bán hàng, không chỉ người Việt ở Séc mà người nước ngoài cũng rất thích mua thực phẩm của chúng tôi, đặc biệt là các sản phẩm để làm nem, phở, ngoài ra cửa hàng còn bán cả đồ ăn Nhật, Hàn Quốc…

Giang nói tiếng Việt thành thạo, không phải xen tiếng nước ngoài vì bí từ. Đó là năng khiếu hay nhờ sự rèn cặp kỹ lưỡng của bố mẹ?

Khi bán hàng tôi được tiếp xúc nhiều với người Việt, ở đây tôi cũng tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt mỗi dịp 26/3, Tết Trung thu…, rồi sinh hoạt trong Hội Thanh niên - sinh viên người Việt toàn Séc.

Khi sang đây tôi mới 8 tuổi còn em trai lên 5, cứ hè đến là mẹ tôi (từng là cô giáo THCS ở Phú Thọ) lại mua sách tiếng Việt dạy chính tả cho các con, khi chúng tôi lớn lên mẹ tích cực mua sách báo tiếng Việt cho đọc và khuyến khích các con xem VTV4 để luyện ngôn ngữ mẹ đẻ.

Giang theo học ngành Luật ở ĐH Anh- Mỹ tại Praha phải chăng vì đó là nghề có thu nhập rất cao ở châu Âu?

Tính tôi nhút nhát từ nhỏ cho nên càng khát khao trở thành người giỏi giang trong giao tiếp, nghĩa là muốn những gì mình nói ra luôn chính xác và thuyết phục lòng người. Trước đây tôi thích vẽ, nhưng rồi chọn Luật, là nghề có tương lai hơn. Sau khi tốt nghiệp tôi muốn được về Việt Nam sinh sống và làm việc.

Môi trường làm việc ở Séc không hấp dẫn Giang sao?

Việt Nam là quê hương tôi. Khi tuổi cao bố mẹ tôi sẽ trở về Việt Nam, lúc ấy tôi muốn được ở bên chăm sóc bố mẹ. Tôi đã ở Séc nên có điều kiện để so sánh với Việt Nam. Người Việt mình rất hiếu khách, có thể quen biết, trò chuyện với nhau từ đầu phố tới cuối phố, nhưng ở Séc thì không thế.

Quan niệm sống của Giang là gì?

Tôi nghĩ nền tảng của cuộc sống chính là gia đình, sau đó là sức khỏe.

Giang đã 22 tuổi còn em trai của Giang cũng 18 - 19 tuổi, cả hai có dự định tách ra ở riêng như cách mà các thanh niên phương Tây thường làm?

Ở đây cứ 18 tuổi là con cái ra ở riêng, bố mẹ khi về già thì vào trại dưỡng lão. Tôi không chấp nhận điều đó. Cả hai chị em tôi đều đang ở với bố mẹ. Mình có thể học nét hay của họ nhưng gốc rễ Việt thì phải giữ.

Giang mang sản phẩm gì tới cuộc thi này để mọi người biết bạn đang sống ở Séc?

Đó là chiếc bình pha lê, sản phẩm pha lê Tiệp chắc là nhiều người biết. Ngoài ra tôi còn mang theo những chiếc dây đeo chìa khóa có hình di tích lịch sử bằng pha lê.

Tôi muốn giới thiệu với mọi người phong cảnh tuyệt đẹp ở Praha: Lâu đài xưa đồng thời là dinh Tổng thống nay, cầu Charles lãng mạn mà người Việt hay gọi là cầu Tình vì các cặp tình nhân thường hẹn hò ở đây, khu vực tôi hay đi mua sắm nằm xung quanh Quảng trường Con Ngựa, Quảng trường Con Gà…

Nhìn các thí sinh khác về đây dự thi, Giang thấy ai là người nổi trội nhất?

Sắc đẹp dĩ nhiên là quan trọng nhưng cuộc thi còn nhấn mạnh vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn. Từ lúc đặt chân tới Vinpearl tới nay tôi chưa có thời gian tìm hiểu nhiều về các thí sinh nên chưa thể đưa ra ý kiến gì vào lúc này (cười).

MỚI - NÓNG