CNN tiết lộ: Đến phút chót, ông Trump mới chịu nhập viện điều trị COVID-19

Ông Trump vẫy chào phóng viên khi lên đường đến bệnh viện. Ảnh: Getty
Ông Trump vẫy chào phóng viên khi lên đường đến bệnh viện. Ảnh: Getty
TPO - Trực thăng Marine One đã chờ sẵn ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng hôm 2/10 khi các cố vấn thân cận thuyết phục Tổng thống Trump đến bệnh viện điều trị COVID-19.

Một số nguồn thạo tin của CNN mới đây cho biết Tổng thống Donald Trump đã miễn cưỡng lên trực thăng Marine One đến bệnh viện quân y Walter Reed, dù bắt đầu có các triệu chứng của COVID-19.

Theo CNN, ông Trump không thích “nằm viện” nên các cố vấn thân cận phải rất mất công thuyết phục, trong khi chiếc Marine One đã chờ sẵn ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng.

CNN tiết lộ: Đến phút chót, ông Trump mới chịu nhập viện điều trị COVID-19 ảnh 1

Trực thăng chờ sẵn nhưng đến phút chót ông Trump mới đồng ý nhập viện. Ảnh: AP

Trước đó, các trợ lý cho biết ông Trump mới chỉ có các triệu chứng nhẹ. Nhưng các bác sĩ tỏ ra lo ngại về tình hình sức khỏe của vị Tổng thống 74 tuổi, nên đã đưa ra lời khuyên rằng tốt nhất ông Trump nên nhập viện theo dõi.

Hai nguồn thạo tin khác thậm chí còn cho biết các quan chức cấp cao đã lên lịch để ông Trump khởi hành sau khi thị trường đóng cửa, nhằm tránh sự xáo trộn không cần thiết.

Đáng chú ý, tờ New York Times dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Trump hôm 2/10 bị khó thở và mức oxy giảm xuống, khiến các bác sĩ phải cung cấp oxy bổ sung cho ông trước khi ông đến Walter Reed.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows sáng 3/10 nói với các phóng viên rằng: "Các chỉ số của tổng thống trong 24 giờ qua rất đáng quan ngại và tình hình 48 giờ tới sẽ có tính then chốt đối với quá trình điều trị.”

Tuy nhiên, bác sĩ riêng của ông Trump - Sean Conley - lại đưa ra tuyên bố trái ngược khi khẳng định tình hình sức khỏe của Tổng thống đã cải thiện, ông vẫn làm việc bình thường và có thể tự di chuyển trong phòng mà không cần hỗ trợ.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG