Clip: Những người thầy Thanh niên xung phong

Clip: Những người thầy Thanh niên xung phong
TPO-Thầy và trò cựu TNXP đơn vị C895 gặp nhau cảm động sau 47 năm và ôn lại lớp học năm xưa thuộc đơn vị C895 Anh hùng Lực lượng Vũ trang.

>‘Khi tóc thầy bạc trắng’ và ký ức người thầy

Lớp học này, một lớp học đơn sơ, một lớp học mà ngày nay nếu ai được chứng kiến cũng không thể tưởng tượng đó lại là một lớp học. Vậy mà, cách đây gần nửa thế kỷ, những lớp học như thế đã gieo những con chữ, dạy cho biết bao Thanh niên xung phong biết đọc, biết viết, có tri thức để sau khi đất nước độc lập mang tri thức đó xây dựng đất nước.

Clip: Những người thầy Thanh niên xung phong ảnh 1

Ngay sau khi thành lập vào năm 1965 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với ba nhiệm vụ chính là phục vụ chiến đấu, tăng gia sản xuất và học tập. Những người Thanh niên xung phong đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Tận dụng những giờ im tiếng bom rơi, những người thầy, người cô là thanh niên xung phong đã dạy chữ, dạy văn hóa cho những người chưa biết chữ.

Ông Lê Ngọc Hoàn, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, khi đó là người trực tiếp chỉ huy và chiến đấu cùng thanh niên xung phong đã rất xúc động khi nhớ về những lớp học dưới làn mưa bom.

'Giáo viên không những là một chiến sỹ về mặt trận văn hóa mà còn là một chiến sỹ tuyên truyền, rỗi lúc nào là phải có những khẩu hiệu, băng cờ để phát động phong trào. Tất cả những giáo viên dạy thì bao giờ cũng vậy, phải có một giáo án, giáo án đó phải chọn lọc, tùy theo trình độ người tiếp thu để dạy những cái gì dễ hiểu nhất', ông Lê Ngọc Hoàn chia sẻ.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng giọng giảng bài của cô giáo, chiến sỹ thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lan vẫn âm vang. Và những người học trò vẫn miệt mài, cần mẫn tiếp thu những kiến thức, những kiến thức ùa về từ một thời quá khứ oai hùng, không tiếc máu xương của mình để giải phóng đất nước.

Bà Nguyễn Thị Lan, cựu Thanh niên xung phong huyện Hưng Hà (Thái Bình) nói: 'Khi mà tôi dạy lại bài đó tôi rất vui sướng, 47 năm trước chị em đã tiếp thu được, cho đến hôm nay, chị em vẫn tiếp thu được. Tôi cảm thấy vui sướng và rất mừng'

Dưới làn mưa bom bão đạn, những người thầy giáo Thanh niên xung phong đã cần mẫn truyền dạy kiến thức cho những người đồng đội của mình. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, đã có hàng trăm lớp học dưới tán lá rừng, dưới làn đạn quân thù, đào tạo ra những nhân tài cho đất nước sau hòa bình. Những lớp học đó, không thể thiếu những người thầy tận tâm.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG