Chuyện lớn chứ chẳng chơi!

Chuyện lớn chứ chẳng chơi!
TP - Lại ầm ĩ nữa rồi! Chuyện nhỏ như con thỏ bỗng dưng bị thổi phồng lên tựa khủng long…

- Nhưng đó là chuyện gì mới được chứ?

- À, chuyện nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô, thư viện Hà Nội treo một bức ảnh đen trắng chụp một đôi nam thanh nữ tú chở nhau bằng xe đạp, khuyết tên tác giả và chú thích: Hà Nội những năm 60…

- Rồi sao?

- Có người nhận mình là tác giả bức ảnh và yêu cầu “Tôi muốn người có trách nhiệm của thư viện Hà Nội và triển lãm ấy phải công khai xin lỗi tôi, và xin lỗi hai nhân vật trong bức ảnh của tôi bằng văn bản. Họ lấy ảnh trên mạng đem in để triển lãm là không tôn trọng bản quyền tác giả. Họ chú thích ảnh sai như thế là lừa dối người xem”.

- Có nặng lời quá không? Bản quyền nhạc, tranh, ảnh, tác phẩm báo chí, kể cả luận án, luận văn người ta vi phạm như cơm bữa, đầy ra đấy, có làm sao đâu. Một bức ảnh chỉ là hạt cát…

- Nhiều người cũng có ý giống cậu, thôi, dĩ hòa vi quý, chín bỏ làm mười…

- Thế tác giả vẫn không chịu à?

- Kiên quyết không chịu vì sợ…

- Sợ gì?

- Sợ nhân vật trong ảnh kiện! Tác giả bảo, bức ảnh chụp năm 2008, đôi nam thanh nữ tú tầm tuổi 25, cộng thêm cho họ gần 50 năm nữa, đến bây giờ khác chi trù ẻo họ sớm thành người thiên cổ?

- Chết! Thế là chuyện lớn chứ chẳng chơi!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.