Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam và những chuyện bên lề

TP - Rối nước… trên cạn: Trong một cảnh quay, nhóm thí sinh chăm chú tìm hiểu nghệ thuật rối nước. Hồ nước ngay gần đấy nhưng để sờ tận tay thì tốt nhất làm trên bờ.
Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam và những chuyện bên lề ảnh 1

Thích thú với các con rối

Nghệ nhân Tô Minh Cường có điều kiện “khoe” từ con lân con phượng đến cậu bé chăn trâu thổi sáo. Tay diễn như đang dưới nước, anh Cường sơ lược lịch sử môn nghệ thuật dân gian này.

Các cô gái khá hào hứng tiếp nhận các con rối và nghe dạy cách điều khiển. Một phút ngẫu hứng khi nghệ nhân vừa lắc lư “cô rối gánh mạ non” khá sexy với yếm nâu váy đụp, vừa hát một làn điệu chèo cấy lúa.

“Tôi là diễn viên kịch hát dân tộc, chuyên ngành chèo, sang ngang làm rối nước. Liên quan đến nhau cả. Mình vừa hát vừa điều khiển rối, giọng sân khấu rất hợp diễn rối nước” - anh Cường kể.

Nhà hát múa rối Nắng Sông Hồng mới thành lập, đã diễn một số buổi. Sau vòng chung khảo phía Bắc HHVN 2014, nhà hát diễn thường xuyên, nhận đặt lịch, đặt tour. Khu thủy đình nơi diễn ra các vở rối chính là một trong những điểm nhấn của Làng Văn hóa Du lịch Nắng Sông Hồng.

Nhà hàng năm sắc hoa và đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà

Ăn hai bữa đầu đã thấy màu bát màu khăn thay đổi, các màu đều “gợi”. Hỏi nhân viên mới biết làng này có năm dãy nhà hàng đặt theo tên các loài hoa: chanh, bưởi, súng, cúc, sen.

“Không chỉ vật dụng, chúng tôi xây dựng thực đơn theo phong cách riêng trên nền các món ăn đồng bằng sông Hồng” – anh quản lý nhà hàng giải thích.

Khởi điểm từ Gió Sông Hồng-một nhà hàng nhỏ, chủ nhân quyết định mở rộng khuôn viên và đổi hướng phát triển thành Làng Văn hóa Du lịch Nắng Sông Hồng. Làng nghề truyền thống, múa rối, quan họ... điểm tô, giữ gìn văn hóa dân tộc. Sắp tới có khu chợ quê, hát xẩm…

Vòng chung khảo phía Bắc diễn ra, thí sinh được tiếp xúc với những giá trị truyền thống thông qua trò chơi dân gian, tập hát quan họ, tìm hiểu múa rối nước...

“Tôi hay theo dõi thi hoa hậu. Thấy thi sinh năm nay có vẻ đều hơn, cao ráo trắng trẻo, đẹp hơn” – anh quản lý nhà hàng nói. Còn theo một nam nhân viên thì do đều quá nên lại khó tìm ra người nổi bật.

Sự cố nhỏ

Kíp quay thí sinh ở khu trò chơi dân gian đang cao trào bỗng xôn xao khi Nguyễn Thị Trà My mắt nhắm nghiền, lưng áo đẫm mồ hôi. Cô nhanh chóng được đưa vào nghỉ. Nhân viên Nắng Sông Hồng lập tức mở hết cửa đón gió lấy khí trời.

Mẹ của Kỳ Duyên (Nam Định) và Phạm Thùy Trang (Hòa Bình) tất bật người quạt người xoa dầu con hổ. Lại một cô gái ăn kiêng chăng? “Không, sáng em ăn hết suất riêng và ăn đỡ cho bạn khác”, Trà My tươi tỉnh trở lại.

Sau cốc trà gừng nóng hổi, cô gái Hải Phòng nói, nắng miền biển quá quen chứ nắng thu này thấm vào đâu, chẳng qua do tiền sử huyết áp thấp. Trưởng ban Thí sinh được dịp nhắc ngủ sớm, tối ngâm chân nước ấm với muối và gừng bởi thế này chưa thấm vào đâu so với thời tiết Phú Quốc ở chung kết.

Chỉ ít phút nghỉ ngơi, cô gái đất cảng lại đeo giày cao gót nhập đội hình. Em tỉnh rồi. Em hạnh phúc lắm, được chăm sóc như con gái- Trà My nói khi được hai bà mẹ vuốt tóc, đội lại khăn đóng.

MỚI - NÓNG