TPO - Một số Phật tử, người dân đứng ngoài cửa chùa vái vọng. Đại lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh vào tối 14 tháng Giêng (25/2) được cử hành trực tuyến, trực tiếp trên một số trang mạng xã hội, kênh Youtube.
Chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tổ chức khoá lễ cầu an bằng hình thức trực tuyến thông qua trang Facebook Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phật sự Học viện và trên kênh YouTube Khuông Việt. Ảnh: Quang Vinh
Việc tổ chức khoá lễ trực tuyến không chỉ đảm bảo phòng chống dịch, an toàn giao thông, an ninh trật tự, mà khoá lễ còn được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Quang Vinh
Nhà chùa sớm ra thông bạch để người dân đăng ký, tránh tụ tập đông người trước cửa chùa như mọi năm. Ảnh: Quang Vinh
Người dân lác đác vẫn tới đứng trước cửa chùa vái vọng trong khi các tăng ni cử hành khóa lễ cầu an. Ảnh: Quang Vinh
Khoá lễ do Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phúc Khánh làm chủ lễ. Ảnh: Quang Vinh
Nghi thức cầu an đầu năm mới được các sư thầy, Phật tử chuẩn bị chu đáo từ hàng tháng nay. Vì thế dù thực hiện với hình thức trực tuyến, nhà chùa đảm bảo về sự chu đáo và thành kính. Ảnh: Quang Vinh
Đặc biệt, mỗi phật tử và người dân đăng ký cầu an online đều được dâng một lá sớ tại ngôi Tam Bảo rất trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Quang Vinh
Lễ cầu an trực tuyến trong bối cảnh COVID-19 trước cửa chùa Phúc Khánh, không còn hiện tượng chen lấn, ngồi ra lòng đường, vỉa hè vái vọng. Ảnh: Quang Vinh
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid – 19, nhà chùa cử hành khoá lễ gồm 10 vị tăng ni cùng 5 phật tử tại khu vực Tam Bảo. Ảnh: Quang Vinh
Đại đức Thích Minh Đức (chùa Phúc Khánh) khẳng định, dù thực hiện nghi lễ bằng hình thức nào, thì quan trọng nhất vẫn là cái Tâm, bởi Phật tại tâm. Ảnh: Quang Vinh
Đại lễ cầu an trong bối cảnh dịch bệnh, các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu. Ảnh: Quang Vinh
TPO - Trong số 19 nhân viên y tế bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (Campuchia) phải cách ly, có 7 người đã có 2 lần xét nghiệm âm tính và trở lại công việc, 12 người còn lại cũng đã có kết quả âm tính lần 1, dự kiến ngày mai sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
TPO - Dư luận nhiều ngày qua xôn xao trước thông tin có 624 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Bưu Điện TPHCM nghỉ việc trong giai đoạn từ năm 2015-2020; trong số đó có 201 bác sĩ, 32 dược sĩ, 176 điều dưỡng, 215 người là hộ lý, kỹ thuật viên, kế toán viên…
TPO - Bức tranh Portraite de Mademoiselle Phuong (Chân dung cô Phương) của hoạ sỹ Mai Trung Thứ vừa lập kỷ lục cho tranh Việt Nam khi được bán với giá 3,1 triệu USD. Tuy nhiên điều này không gây sốc nhiều cho người yêu tranh Việt bởi trước Mai Trung Thứ, cũng đã nhiều hoạ sỹ Việt Nam khẳng định tên tuổi và tài năng khi bán được những bức tranh lên tới cả triệu đô.
TPO - Liên quan đến hành trình giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân sống lang thang tại Mỹ của Thúy Nga; mới đây nữ danh hài cho biết đã gặp mẹ ruột của đàn chị và được người này hé lộ những thông tin bất ngờ.
TPO - Mới đây, lễ khai mạc Lễ hội Diều Quốc tế Duy Phường lần thứ 38 tại thành phố Duy Phường (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã diễn ra với những màn trình diễn tuyệt đẹp.
TP - Trước khi đoạt Nobel Văn học 2014, Patrick Modiano từng nhận giải thưởng Roger Nimier với “Quảng trường ngôi sao”, giải Goncourt cho “Phố những cửa hiệu u tối” và giải thưởng văn học trọn đời Paul-Morand năm 2000.
TPO - Làng Chàng Sơn thuộc xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội được biết đến với danh hiệu “làng bách nghệ”, trong đó có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Với những chiếc quạt dùng để trang trí, người ta sẽ bắt gặp khi thì cảnh Hồ Gươm, lúc lại cảnh đồng lúa của làng quê Việt, đôi lúc là những hình ảnh cây đa, bến nước sân đình quen thuộc
TPO - Lần đầu tiên, triển lãm tranh sinh viên – trưng bày học phần sáng tác chuyên ngành của sinh viên Khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam được tổ chức, giới thiệu 62 tác phẩm tranh lụa, sơn mài và sơn dầu ấn tượng.
TP - Cho đến bây giờ, chưa có nhà nghiên cứu văn hoá nào cất công nghiên cứu “Văn hoá rượu cần” ở Tây Nguyên một cách đầy đủ như là một công trình nghiên cứu sâu sắc nhất, đúng nghĩa nhất. Đó là một điều đáng tiếc.