Chủ Nhật Đỏ Đà Nẵng: Máu “nóng” giữa trời mưa rét

Ngay từ sáng sớm, cả ngàn sinh viên, CATP, CS PCCC,… đã rồng rắn chờ hiến máu.
Ngay từ sáng sớm, cả ngàn sinh viên, CATP, CS PCCC,… đã rồng rắn chờ hiến máu.
TPO - Thời tiết tại Đà Nẵng sáng ngày 24/1 mưa dày hạt gần suốt buổi sáng, trời rét buốt nhưng không ngăn nổi sự nhiệt huyết và những trái tim nóng hổi của những người trẻ. Kết thúc Chủ Nhật Đỏ, thành phố Đà Nẵng thu về 892 đơn vị máu, vượt mức dự kiến 92 đơn vị máu đã đặt ra.  

Từ tờ mờ sáng, hơn 40 cộng tác viên trong ban tổ chức đã có mặt tại sân bóng đa năng của trường Đại học kinh tế để chuẩn bị cho ngày hội Chủ Nhật Đỏ diễn ra. Cởi bỏ ba bốn lớp áo khoác dày, những cộng tác viên khoác vào tấm áo xanh tình nguyện, đeo cho nhau dải ruy băng có dòng chữ “Báo Tiền phong – Chủ Nhật Đỏ”, rồi cùng nhau khởi động ngày hội.

Chủ Nhật Đỏ Đà Nẵng: Máu “nóng” giữa trời mưa rét ảnh 1

Đại diện Thành đoàn tuyên dương khen thưởng 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tuổi trẻ Đà Nẵng năm 2015.

Bạn Trương Minh Ngọc Lâm, Uỷ viên BCH Hội sinh viên ĐH Kinh tế hồ hởi: “Bây giờ mới bắt đầu nên chịu lạnh một tý. Đợi lát nữa chen vào đám đông hàng ngàn người, không khí sẽ nóng lên ngay thôi. Năm ngoái mình có tham gia nên năm nay “rút kinh nghiệm””.

Chủ Nhật Đỏ Đà Nẵng: Máu “nóng” giữa trời mưa rét ảnh 2

Do số lượng hiến máu đông, BTC phải in thêm 700 mẫu đăng ký hiến máu nữa mới đáp ứng đủ nhu cầu.

Đúng như lời Ngọc Lâm nói, mới 6h30 sáng, đã có hàng trăm sinh viên có mặt chờ hiến máu. Từng tốp sinh viên và các chiến sỹ công an thành phố, Bộ đội biên phòng kéo đến mỗi lúc một đông, nối hàng dài tới mấy ki lô mét từ sân bóng ra tới dãy nhà E. Có những lúc mưa nặng hạt, sinh viên lại tụm nhau một dù nhưng không một ai tách khỏi hàng, chen lấn hay bỏ về.

Chủ Nhật Đỏ Đà Nẵng: Máu “nóng” giữa trời mưa rét ảnh 3

Mặc dù trời mưa, các bạn sinh viên vẫn kiên trì đợi đến lượt mình hiến máu, không xen lấn, bỏ về.

Bạn Lê Thị Ái Như (SV năm ba, ĐH Kinh tế) cho biết: “Có đứng ở vị trí này mới hiểu được điều bọn em đang làm thật sự ý nghĩa. Dù đứng ở chót hàng, phải đợi cả ngàn lượt người hiến trước nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đằng sau lưng em còn hàng trăm bạn chưa tới lượt vẫn kiên trì đội mưa, có những bạn còn để cả đầu trần”.

Mặc dù năm nay, Thành đoàn Đà Nẵng dự kiến có 1.000 người tham gia nhưng  trong buổi sáng diễn ra ngày Chủ nhật đỏ, con số đã lên gấp rưỡi. Chiều 24/1, anh Nguyễn Trần Thuần, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết, nhằm đảm bảo không có tình trạng chen lấn và người hiến máu phải chờ đợi lâu, BTC đã chia đợt hiến máu thành hai thời điểm, 6h30 và 9h.

Chủ Nhật Đỏ Đà Nẵng: Máu “nóng” giữa trời mưa rét ảnh 4

 “892 đơn vị máu được thu về sau khi kết thúc Chủ Nhật Đỏ.  BTC chuẩn bị 1.000 phiếu đăng ký hiến máu nhưng chưa tới 9 giờ đã hết sạch, các bạn cộng tác viên phải đi in thêm 700 mẫu nữa. Đến đầu giờ chiều mới hoàn tất việc hiến máu, tuy nhiên hơn 200 bạn sinh viên khác phải bỏ lỡ dịp Chủ Nhật Đỏ này do lượng máu thu được đã đủ chỉ tiêu, không thể lấy thêm”.

Đợt này, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố đã tổ chức tổng kết và tuyên dương khen thưởng 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tuổi trẻ Đà Nẵng năm 2015. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.