Chồng giấu tôi chu cấp tiền cho người yêu cũ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi băn khoăn không hiểu tại sao chồng mình lại gửi tiền vào tài khoản của cô Nga nào đó để làm gì, có việc gì cần chi tiêu mà chồng lại không nói với tôi, và cái cô Nga này lại trùng tên với cô người yêu cũ của anh.

Tôi và anh quen nhau khi cùng tham dự một khóa đào tạo nâng cao cho bác sỹ chuyên ngành ở một bệnh viện tuyến trung ương. Niềm đam mê nghề nghiệp và nhiều điểm chung thú vị khi nói chuyện cũng như những quan niệm về cuộc sống đã kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Hết 6 tháng kết thúc khóa học, cũng là lúc chúng tôi chính thức yêu nhau và quyết định về ra mắt bố mẹ hai bên.

Đám cưới được tổ chức hơn 3 tháng sau đó, và tôi “khăn gói quả mướp” gần 200 cây số chuyển từ nhà bố mẹ đẻ về nhà chồng.Nhờ chính sách đãi ngộ nên với tấm bằng tốt nghiệp đại học Y loại giỏi, tôi được nhận ngay vào làm việc tại bệnh viện tỉnh. Cơ qua cách nhà chồng chưa đầy 2 cây số nên tôi đi làm rất thuận tiện, chỉ trừ những ngày phải trực còn lại tôi đều tranh thủ về nhà, nấu nướng cơm nước cho bố mẹ chồng và chồng về cùng quây quần dùng bữa.

Chồng tôi làm bác sỹ ở một trung tâm y tế huyện, cách nhà hơn chục cây số nhưng hầu như không mấy khi anh vắng mặt vào bữa cơm của gia đình. Nhà chỉ có hai chị em, chị gái anh lấy chồng xa nên bố mẹ chồng rất quý con dâu. Chồng tôi luôn tư hào rằng bố mẹ anh “thương dâu như con gái” và cứ xuýt xoa rằng thêm được “thằng cu” nữa là anh quá trọn vẹn, không còn mong ước gì hơn.

Cứ nghĩ hạnh phúc của chúng tôi sẽ bình dị trôi đi, vậy mà cuối tuần rồi tôi phát hiện ra việc chồng tôi đi gửi tiền cho người yêu cũ và đây không phải là lần đầu tiên.

Trước đó, tôi cũng được chồng kể cho nghe về tình yêu của anh với một cô sinh viên năm cuối trường ngân hàng, nhà gần ngay bệnh viện nơi anh làm việc. Họ yêu nhau được hơn một năm nhưng rồi vì những mâu thuẫn và những suy nghĩ khác biệt nên hai người đã không tìm được tiếng nói chung, sau đó thì chia tay.

Có lần bị hỏng xe, hai vợ chồng phải đi chung xe đi làm, khi đến bệnh viện đón chồng, tôi gặp anh đang đứng nói chuyện với một cô gái còn khá trẻ, gương mặt xinh xắn, ưa nhìn. Thấy tôi, cô gái chẳng hề chào hỏi mà quay ngoắt đi, thái độ như bị tôi làm phiền vậy.

Thấy cô ấy cư xử như vậy, chồng tôi sau một lúc lúng túng, ngần ngại rồi bảo đó là Nga, người yêu cũ của anh. Anh ra cổng đứng đợi tôi đón về và tình cờ gặp cô ấy đi ngang qua.

Nghe thì biết vậy chứ cũng chẳng để tâm lắm đến việc chồng nói chuyện vài câu với người yêu cũ, nhưng đến khi tình cờ phát hiện việc chồng mình chuyển tiền cho cô ấy thì tôi mới vội vàng tìm hiểu thêm.

Chuyện xảy ra khi đó là sáng thứ 2, do hôm trước tôi trực cả ngày ở bệnh viện nên được nghỉ bù ở nhà. Chồng tôi đã dậy đi làm từ 6 giờ sáng, tôi ngủ nướng đến tận khi nghe điện thoại réo chuông mới bừng tỉnh. Hóa ra chồng tôi đi làm mà quên mang theo điện thoại. Tiếng chuông là tin nhắn của một ngân hàng báo tài khoản của chồng tôi đã chuyển khoản thành công cho một tài khoản mang tên Nguyễn Thị Nga, ngày giao dịch là vào chiều thứ 7. Chắc có lẽ do giao dịch vào ngày nghỉ nên đến sáng thứ 2, hệ thống của ngân hàng mới gửi tin nhắn đến.

Tôi băn khoăn không hiểu tại sao chồng mình lại gửi tiền vào tài khoản của cô Nga nào đó để làm gì, có việc gì cần chi tiêu mà chồng lại không nói với tôi, và cái cô Nga này lại trùng tên với cô người yêu cũ của anh.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi đi đến bàn làm việc của anh, lục tìm chìa khóa để mở ngăn tủ bên hông bàn, điều mà từ ngày lấy nhau đến giờ chưa bao giờ tôi quan tâm đến chứ đừng nói là mở ra để lục lọi.

Ngoài những giấy tờ như đơn thuốc, một vài tập tài liệu nghiệp vụ được phô tô, hóa đơn cước điện thoại... tôi đã tìm thấy điều mình cần. Đó là một xấp biên lai chuyển tiền mà người gửi là chồng tôi, người nhận là cô Nga đó, đều đặn từng tháng.

Có lẽ do tháng này anh bận việc gì đó nên quá ngày gửi không ra ngân hàng được, anh đã chuyển khoản từ thẻ ATM nên mới “bại lộ”.

Trưa ấy đợi chồng về, cơm nước xong xuôi lên phòng, tôi đặt trước mặt anh cái điện thoại và xấp hóa đơn. Mặt chồng tôi đỏ bừng rồi tái nhợt. Anh giải thích rằng vì hoàn cảnh cô ấy quá khó khăn, ra trường mãi chưa xin được việc làm, bố mẹ già yếu, bệnh tật, hai em còn nhỏ nên anh đã “tự nguyện” giúp đỡ cô ấy hàng tháng một số tiền để cô ấy trang trải thêm cho cuộc sống. Đến khi nào cô ấy ổn định, anh sẽ dừng lại việc chu cấp này.

Nghe chồng nói, tôi muốn tin lắm vào lý do anh đưa ra mà không thể.Tôi nhớ đến thái độ khó chịu của cô người yêu cũ khi thấy tôi đến đón chồng, nhớ vẻ lúng túng, ngại ngần của chồng khi tôi bắt gặp hai người đứng nói chuyện cùng nhau. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.