Chí Trung – Ngọc Huyền: Giữ nhiệt hôn nhân bằng ghen tuông

Gia đình hạnh phúc của Chí Trung. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Gia đình hạnh phúc của Chí Trung. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhiều bạn bè đồng nghiệp ngưỡng mộ bảo, họ - NSƯT Chí Trung – NSƯT Ngọc Huyền – thực sự là một “cặp trời sinh”.

Ai đó từng bảo: “Hạnh phúc là một hành trình ngọt ngào mà không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể cùng nhau trải nghiệm đến tận cùng”. Đối với các nghệ sĩ, điều này càng khó khăn hơn gấp bội phần.

Thế nhưng 36 năm qua, làng nghệ sĩ Việt đã được chứng kiến một cặp đôi nổi tiếng nắm tay nhau vượt mọi gian nan, thử thách. Nhiều bạn bè đồng nghiệp ngưỡng mộ bảo, họ - NSƯT Chí Trung – NSƯT Ngọc Huyền – thực sự là một “cặp trời sinh”.

Dịp hiếm hoi chia sẻ, NSƯT Chí Trung đã bật mí những câu chuyện thú vị xung quanh cuộc sống hôn nhân của mình.

“Tiểu thư Hà Thành” làm vợ nghệ sĩ nghèo

Có lẽ, hầu hết những khán giả yêu mến cặp đôi Chí Trung – Ngọc Huyền đều biết đến câu chuyện tình yêu 7 năm gắn bó, lãng mạn đẹp như tiểu thuyết của họ. Nhưng điều ít ai biết rằng, cuộc tình đẹp đẽ ấy cũng thấm đầy nước mắt bởi sự ngăn cản quyết liệt của bố mẹ Ngọc Huyền.

Chia sẻ về những lý do này, nghệ sĩ Chí Trung cho biết: “Ngày đó bố mẹ Huyền đưa ra 3 lý do để ngăn cấm Huyền yêu tôi, nhưng tôi biết trong sâu thẳm còn một lý do nữa mà bố mẹ Huyền không nói ra lý do ấy là do tôi quá nghèo.

Khi đó Huyền là tiểu thư con gái một gia đình giàu có, nhà ở 25B phố Huế. Bố mẹ Huyền lo lắng cuộc sống của Huyền sau khi lấy tôi. Điều này cũng làm tôi có phần tự ái. Nhưng tình yêu đã vượt lên tất cả. Sau 7 năm yêu nhau chúng tôi cũng được tổ chức đám cưới”.

Nghệ sĩ Chí Trung kể: “Tôi và Huyền cưới nhau tại nhà văn hóa Thanh Niên số 1 Tăng Bạt Hổ, một đám cưới giản dị với bánh kẹo, trà và thuốc. Trong khi trước đó, nhà Huyền đã làm 40 mâm cơm để mời khách.

Tối hôm đám cưới, chúng tôi kéo khoảng gần hai mươi người bạn thân về căn phòng tập thể rộng 10m2, tất cả đánh bệt xuống đất mà ăn. Đêm tân hôn trong căn phòng đó, ngoài vợ chồng tôi, còn có hai cặp vợ chồng bạn bè ở xa đến dự đám cưới ngủ lại và mẹ tôi nữa.

Khi ấy, tôi thường nói đùa rằng phòng tân hôn với ba đôi rưỡi. Thế là bắt đầu từ ngày đó, cô tiểu thư Ngọc Huyền chính thức về làm vợ nghệ sĩ nghèo như tôi”.

Nhớ về những ngày tháng bắt đầu cuộc sống vợ chồng, nghệ sĩ Chí Trung luôn nhắc đến sự chịu khó, đảm đang và bao dung của Ngọc Huyền. Anh kể rằng cuộc sống của mình cũng như bao gia đình khác khi đó, vô cùng khó khăn.

Những năm đầu, con còn nhỏ, suất diễn ít, anh phải xoay đủ nghề, từ buôn bán xe máy ngoài chợ Trời đến buôn đường dài rồi mở viện ảnh cưới.

“Nhớ lại thời gian này tôi thấy thương Huyền. Cô ấy đã phải vất vả vì làm vợ một nghệ sĩ nghèo. Trải qua tuổi thơ êm đềm, việc sinh hoạt trong căn phòng chỉ 10m2 đã là điều không đơn giản.

Thêm vào đó, tiền bạc lúc nào cũng thiếu thốn, Ngọc Huyền sinh con nhưng vẫn phải thức khuya dậy sớm. Sự khó khăn không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà kéo dài rất nhiều năm.

Thế nhưng, Ngọc Huyền tuyệt không bao giờ than vãn một lời. Chí Trung tự sự: “Nếu là người phụ nữ khác, họ chắc sẽ đặt áp lực lên chồng về tình yêu, nhà cửa, tiền bạc… Thế nhưng 36 năm qua, Huyền chưa bao giờ hỏi tôi: “Sao mình nghèo thế anh?”.

Cùng lứa với tôi, bạn bè nhiều người là giám đốc, tổng giám đốc các công ty lớn, có nhà cao cửa rộng, xe hơi đắt tiền. Những hình mẫu ấy, Huyền biết tất cả nhưng chẳng quan tâm.

Chừng ấy năm chung sống, cô ấy chỉ hỏi tôi duy nhất một lần: “Sao mình không đi du lịch như mọi người hả anh?”. Tôi thường đưa ra những lý do để lần trốn du lịch như: Mình chưa có nhiều điều kiện (lúc đó cũng có điều kiện rồi đấy); mình đi lưu diễn suốt tỉnh thành nào mình cũng đi rồi, thậm chí nước ngoài cũng đi rồi thì đi du lịch làm gì nữa…”.

Mãi đến năm 2012, vì trót tin vào… ngày tận thế, Chí Trung đã tổ chức một đêm trình diễn với 500 khách mời tại nhà thanh niên bán đảo Hồ Thiền Quang.

Trong đêm diễn này, Chí Trung đã hứa với vợ: “Nếu không tận thế, anh sẽ làm bất cứ điều gì vợ mong muốn”. Lúc đó, Ngọc Huyền chỉ bày tỏ duy nhất một điều: Đi Mỹ cùng chồng. Cuối cùng, ngày 22/12 trôi qua êm đềm, Chí Trung phải “ngậm ngùi” gác mọi công việc, đi cùng vợ con sang Mỹ du lịch một tháng.

Vẫn ghen tuông như thuở mới yêu

Yêu nhau, làm việc cùng đoàn, chạm mặt nhau hàng ngày nhưng đôi vợ chồng “sinh ra để dành cho nhau” này chẳng mấy khi đóng cặp với nhau trên màn ảnh.

Chí Trung đã từng tham gia nhiều vai diễn khá “nóng” cùng các kiều nữ trẻ đẹp, tung tẩy khắp từ Bắc chí Nam với những lời tán tụng có cánh. Vậy mà ở ngoài đời, Chí Trung lại thừa nhận mình là người gia trưởng, luôn quản lý vợ từng li, từng tí.

Thậm chí, anh còn chia sẻ, Ngọc Huyền luôn là người phải chịu hy sinh cái tôi để làm theo ý chồng nhằm giữ hòa khí trong gia đình.

Khi được hỏi cảm giác khi nhìn thấy vợ đóng cặp với diễn viên nam khác, nghệ sĩ Chí Trung hóm hỉnh trả lời: “Ôm vừa vừa chứ ôm mạnh quá là tối về tôi cho… ngủ gầm giường. Nói vậy thôi chứ trước khi lấy Huyền, tôi đã đoán biết: Cô này, trẻ thì đóng trẻ con, trung niên lại được phân vai bà già, chẳng đóng được tình nhân của ai nên… an toàn”.

Nói thêm về chuyện giữ vợ, anh cho biết, vẫn nhớ như in lần vợ xin đi du lịch cùng một người bạn gái. “Lần đó, tôi trả lời cô ấy một cách… rất sân khấu rằng: “Anh đồng ý nhưng trước khi em sắp xếp va ly, anh chỉ xin một tiếng đồng hồ”.

Khi đó, Ngọc Huyền rất vui mừng hỏi lại : “Ôi, một tiếng chứ hai tiếng cũng được ạ, nhưng làm gì hả anh?”. Đáp lại, Chí Trung trả lời chưng hửng: “Đi ra phường làm thủ tục li dị!”.

Nghe câu trả lời, nghệ sĩ Ngọc Huyền vừa giận vừa tủi thân nhưng cuối cùng vẫn phải tặc lưỡi cho qua vì quá hiểu tính chồng. Những người bạn thân cũng thừa nhận, Chí Trung hay ghen nên hiếm khi cho vợ “sểnh” đi đâu một mình. Nếu Ngọc Huyền đi diễn, anh cũng đi cùng chứ không để chị “cặp” với bất kỳ ai khác (kể cả bạn gái).

Tréo nghoe là trong khi quản lý vợ, Chí Trung lại không ít lần “rung rinh” trước các bóng hồng. Khi được hỏi về vấn đề này, anh thừa nhận: “Tôi đã nói là làm”, rành mạch và dứt khoát, cần gì phải dò la.

Lắm lúc xa nhà đi diễn, là một người đàn ông khá đa tình, tôi cũng xao xuyến trước cái đẹp, cũng phải lòng một ai đó ngoài vợ mình. Nhưng rồi, cái quan trọng là phải biết điểm dừng, đi mãi rồi cũng quay về. Rong chơi mãi, tôi lại thấy chẳng ai hơn người vợ hiền, không xinh đẹp bằng nhiều người nhưng lại rất duyên dáng và độ rộng lượng có thừa”.

Chia sẻ về tình yêu 36 năm, Chí Trung tự hào dường như chừng ấy thời gian đủ để Ngọc Huyền quen với sự “quản thúc” như là… cơm ăn nước uống hàng ngày. Vì yêu Chí Trung, chị nghĩ rằng, anh chính là không khí cho chị thở.

Chị tự nhận mình là vật sở hữu toàn vẹn và duy nhất của anh. Bởi thế, nhìn thấy Chí Trung đóng cặp đôi “nóng bỏng” với những diễn viên nữ xinh đẹp, dẫu thừa hiểu chỉ là nghề nghiệp, Ngọc Huyền vẫn không khỏi nóng gáy như thuở mới yêu.

Chí Trung tâm sự: “Có lần tivi chiếu phim tôi diễn “cảnh nóng” với đồng nghiệp nữ, Huyền lại âm thầm khóc suốt đêm. Không bao giờ vặn hỏi chồng song cô ấy quyết từ chối xem hết bộ phim tôi đóng với lý do: “Muốn cân bằng tâm lý””.

36 năm trôi qua, nghệ sĩ Ngọc Huyền vẫn như một cô gái trẻ thuở vừa biết yêu đương. Chí Trung tâm sự: “Con cái đã lớn, có đứa vào đại học. Tôi vẫn nghĩ, chừng ấy là liều thuốc đề kháng đủ mạnh nếu chẳng may mình trót có ý định “hoa lá cành”. Vậy mà với Huyền, những thứ ấy dường như chưa đủ.

Có lần, cô ấy còn nói với tôi: “Em đã bị anh làm cho “tê liệt” dây thần kinh ghen tuông từ lúc nào không biết”. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi hiểu cái nghiệp diễn viên đã khiến Huyền cảm giác như bị ai đánh cắp một điều gì đó của riêng mình. Bởi vậy, tôi vẫn ước đến một ngày không còn lăn lộn nữa, tôi sẽ sống chỉ cho vợ. Phải, chỉ sống cho duy nhất một mình vợ mà thôi”.

Câu “thần chú bảy chữ” dạy con

Trong lần trả lời báo chí về đám cưới không làm cỗ bàn linh đình của con gái, Chí Trung từng tiết lộ: “Tôi dạy con sống bằng câu “thần chú bảy chữ”: Khóc – hèn, rên – nhục, van – yếu đuối. Tôi nghĩ, con người ta sống và làm việc đều lấy bảy chữ ấy thì luôn giữ được tự trọng bản thân. Có điều, trong quá trình trưởng thành, tôi không ép các con vào cái khuôn mình đặt sẵn. Giống như chiếc xe máy, loại tra dầu này, loại cần dầu khác vậy”.

Theo Lan Chinh

Theo Theo Gia đình và Xã hội
MỚI - NÓNG