'Chết' trên chấm 11m, Malaysia thành cựu vô địch SEA Games

'Chết' trên chấm 11m, Malaysia thành cựu vô địch SEA Games
Buộc phải đưa nhau đến loạt đá luân lưu như trận chung kết hai năm trước nhưng lần này, sự xuất sắc của thủ thành Meiga Hermansyah đã giúp Indonesia đòi lại món nợ SEA Games 26, biến U23 Malaysia thành những nhà cựu vô địch.

Bán kết bóng đá nam SEA Games 27

'Chết' trên chấm 11m, Malaysia thành cựu vô địch SEA Games

> U23 Việt Nam-U23 Malaysia (1-2): Thua đau, về nước, hết mơ Vàng
> HLV Malaysia 'tuyên chiến' U23 Việt Nam

Buộc phải đưa nhau đến loạt đá luân lưu như trận chung kết hai năm trước nhưng lần này, sự xuất sắc của thủ thành Meiga Hermansyah đã giúp Indonesia đòi lại món nợ SEA Games 26, biến U23 Malaysia thành những nhà cựu vô địch.

Không còn giữ được những hình ảnh của chính mình như ở trận chung kết hai năm trước nhưng cuộc đối đầu giữa hai đội cũng đã diễn ra rất quyết liệt. Nhìn Indonesia chật vật trước Đông Timor trong trận hòa 0-0 rồi vượt qua chủ nhà Myanmar chỉ bằng bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền, ai cũng nghĩ đội bóng xứ Vạn đảo sa sút nhiều.

Á quân Indonesia có cơ hội đổi màu huy chương
Á quân Indonesia có cơ hội đổi màu huy chương.

Tương tự, Malaysia cũng vất vả ở trận hòa trước Singapore và chật vật vượt qua U23 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng. Không còn nghi ngờ gì nữa, lứa cầu thủ hiện nay của Malaysia không để lại nhiều ấn tượng như các thế hệ đàn anh đăng quang vào các năm 2009 và 2011 nhưng cũng khó có thể coi thường đoàn quân của HLKV Ong Kim Swee. Càng vào sâu trong giải, cả hai đội càng đá càng hay và cho thấy họ xứng đáng có mặt ở vòng đấu bốn đội này, bước chuyển tiếp trước khi có thể góp mặt ở trận chung kết.

Nếu như Malaysia sớm nắm quyền kiểm soát thế trận bằng những pha tổ chức tấn công dũng mãnh thì ngược lại, Indonesia chủ động chơi phòng ngự trên phần sân nhà, kéo giãn nhịp độ trận đấu và tranh thủ cơ hội để tung ra những đường phản công sắc nét.

Đôi bên chơi thăm dò nhau khá lâu trước khi cơ hội phá thế bế tắc được tạo ra cho các cầu thủ Indonesia. Phút 31, Utomo tung ra đường chuyền hết sức tinh tế cho Bayu Sanggiawan chạy cắt mặt hàng phòng ngự Malaysia và thực hiện ngay cú dứt điểm cực mạnh sát vạch vôi vòng cấm. Bóng bay đội tung nóc lưới trong khi thủ thành Roslan đã tung người trong vô vọng. 1-0 cho Indonesia.

Trọng tài bốc thăm cho hai đội đá luân lưu
Trọng tài bốc thăm cho hai đội đá luân lưu.

Sau hơn 15 phút đầu hiệp hai tiếp tục chống đỡ các pha phản công sắc sảo của đối phương, Malaysia dần nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Thời gian cạn dần nhưng nỗ lực của các cầu thủ Malaysia chưa cho thấy kết quả khả quan nào. Năm phút trước khi giờ đấu chính thức kết thúc, từ quả đá phạt góc cánh phải của Mansor Naizmi, Thamil Arasu trong vòng cấm vẫn ung dung kết thúc thành công trước hàng phòng ngự dày đặc của Indonesia. 1-1 cho Malaysia và một lần nữa, những nhà đương kim vô địch lại chứng tỏ bản lĩnh cùng cái duyên lội ngược dòng của mình ở giải đấu năm nay.

Người hùng Meiga Hermansyah đưa Indonesia vào chung kết - Ảnh: Đ.L
Người hùng Meiga Hermansyah đưa Indonesia vào chung kết - Ảnh: Đ.L.

Trong cả hai hiệp phụ, đôi bên thay nhau tấn công dữ dội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Để rồi trên chấm đá luân lưu 11m, thủ môn Meiga Hermansyah xuất sắc cản phá hai cú sút đầu tiên của Thamil Arasu và Shahrul bên phía Malaysia.

Vẫn không nao núng tinh thần sau các cú sút hỏng này, Malaysia thực hiện tốt ba pha sút luân lưu còn lại nhưng đã quá muộn bởi các cầu thủ Indonesia thực hiện thành công đến bốn lần. Với kết quả đá luân lưu 4-3, Indonesia giành quyền vào chơi trận chung kết hết sức thuyết phục, ung dung chờ đội thắng của cặp bán kết còn lại ở trận đấu cuối cùng của giải.

Đội hình xuất phát:

Indonesia: Hermansyah - Pellu, Lestaluh, Melgiansyah, Munawar - Lestusen, Utomo, Sanggiawan, Michiels - Tuasalamony, Syaifuddin.

Malaysia: Roslan – Shahrul, Mohd Shas, Saarvindran, Fazail - Ambumaee, Mohd Zubir, Hazwan Bakri, Nasrullaq - Basharudin, Nazirul Naim

Theo Đào Tùng
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG