Chelsea thua trong trận cầu "điên rồ"

Chelsea thua trong trận cầu "điên rồ"
Trận thua đêm qua, 1/11 đã kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân khách tại Champions League của Chelsea lên con số 5. Đây cũng là trận thua thứ 2 trong vòng 1 tuần của đội bóng nhà giàu này.
Chelsea thua trong trận cầu "điên rồ" ảnh 1

Sự nóng nảy không giúp ích Chelsea trong hiệp 2

Hành quân sang Tây Ban Nha song Chelsea vẫn nghĩ đến trận cầu quan trọng trên sân khách với Manchester United tại vòng 12 giải Premier League.

Chính vì lý do đó, HLV Mourinho đã cho Wright-Phillips và Drogba nghỉ dưỡng sức, thay vào đó là Robben và Gudjohnsen.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cùng với tâm lý chủ quan đã khiến Mourinho phải trả giá.

Chelsea không thể có một trận đấu nhẹ nhàng, không thể xả hơi cho trận gặp Man Utd mà thậm chí còn phải trắng tay và dính hàng loạt thẻ vàng.

Cả Drogba, Wright-Phillips và cầu thủ chưa thật sự bình phục chấn thương là Damien Duff đã được tung vào trong hiệp 2 nhưng Chelsea đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng dù tất cả đã hoạt động "hết công suất".

Vào trận được 25 phút, chủ nhà Betis đã phải chịu 2 bất lợi khi Nano và Oliveira dính chấn thương và phải rời sân.

Những tưởng đây là vận đen với Betis nhưng chính tiền đạo vào sân thay người Dani đã ghi bàn chỉ sau 3 phút có mặt trên sân.

Phút 31, từ quả tạt bên cánh trái của Capi, Edu nhả bóng thông minh để Dani bình tĩnh loại Gallas và dứt điểm cận thành tung lưới Petr Cech.

Sau trận thắng "đẳng cấp" 4-0 trên sân nhà trong trận lượt đi, Mourinho đã nói: "Điều quan trọng là Chelsea đã kiểm soát được thế trận, khi đó, bàn thắng sẽ tự đến".

Và thất bại lần này đã chứng minh điều đó, nhưng là ở chiều ngược lại.

Chelsea đã không thể kiểm soát được thế trận trước chủ nhà Betis bị dồn vào chân tường, thi đấu đầy quyết tâm.

Chính sự tích cực đeo bám của hàng tiền vệ và tiền đạo đã khiến cho các cầu thủ Chelsea mất bình tĩnh và nhiều khi đã phải nổi cáu.

"Những cái đầu nóng" đã khiến hàng tiền vệ của Chelsea thi đấu rời rạc, bộc phát và tất nhiên không thể chiếm ưu thế trước một Betis thi đấu với quyết tâm không kém nhưng lại hơn hẳn ở sự bình tĩnh.

Không thể kiểm soát được thế trận, Chelsea đã không thể tạo được áp lực thường xuyên lên khung thành thủ môn Contreras, người thi đấu rất chắc chắn trong trận này.

Trong hiệp 2, Chelsea chỉ tạo được duy nhất 1 cơ hội đáng kể là cú "quyét" bóng của Michael Essien sau quả căng ngang của Wright-Phillips. Bóng chạm cả 2 cột dọc trước khi nằm gọn trong tay Contreras.

Real Betis: Contreras, Varela, Juanito, Nano (Castellini 20'), Melli, Joaquin, Rivera, Arzu, Edu, Capi (Fernando 84'), Oliveira (Dani 25').

Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas, Essien, Makelele, Lampard, Joe Cole (Wright-Phillips 46'), Gudjohnsen (Drogba 46'), Robben (Duff 65').

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Betis. Trận thắng đã chắc chắn mang lại chiếc vé dự UEFA Cup cho đội bóng thành Sevilla nhưng họ đang nhắm tới 1 suất tại vòng đấu loại Champions League cho dù còn kém Chelsea 1 điểm.

Vòng tới, Betis sẽ phải làm khách trên sân của Liverpool.

Ngoài việc trắng tay và "chuốc" lấy 5 thẻ vàng trong trận này, kế hoạch dưỡng sức cho trận gặp Man Utd cuối tuần của HLV Mourinho cũng bị "phá sản" khi cả Drogba, Duff, Wright-Phillips và những cầu thủ còn lại đã có một trận đấu cực kỳ có khăn và tốn sức.

Liệu đây có là tín hiệu khiến Chelsea sẽ phải quen dần hơn với những thất bại trong thời gian tới!?

MỚI - NÓNG