Chelsea “âm mưu” hạ Barcelona bằng mặt sân xấu

Chelsea “âm mưu” hạ Barcelona bằng mặt sân xấu
TP - Đúng 1 tuần trước trận đấu hấp dẫn nhất vòng knock-out Champions League, Chelsea gặp Barcelona (22/2) bầu không khí căng thẳng giữa hai nhà vô địch Anh và Tây Ban Nha đã bùng nổ.
Chelsea “âm mưu” hạ Barcelona bằng mặt sân xấu ảnh 1
Trận đấu đã nóng dần

Bóng chưa lăn nhưng ở khắp xứ đấu bò tót, giới truyền thông đã bàn tán về một chiến dịch “chơi bẩn” của đội bóng thuộc sở hữu tỷ phú Nga Abramovic.

Các phái viên Barcelona trong chuyến do thám Stamford Bridge đã té ngửa người trước tình trạng mặt cỏ rất tồi tệ ở sân bóng vùng Tây London.

Và họ còn bực mình hơn nữa với tin ban lãnh đạo Chelsea cố tình không cho sửa chữa lại mặt cỏ, dường như là  âm mưu để phá hỏng lối chơi đan bóng sệt kỹ thuật truyền thống của Barca.

Không chỉ ở xứ đấu bò tót, người ta không lạ gì các đòn tiểu xảo của ông bầu Chelsea Jose Mourinho. Hồi làm HLV ở Bồ Đào Nha Mourinho từng cố tình ngáng chân cầu thủ đối phương ném biên để làm chậm một pha phản công nguy hiểm.

Chiến thắng oanh liệt của Chelsea trước Barcelona ở Cúp C1 năm ngoái có một phần nhờ vào võ “lu loa” của Mourinho về việc HLV Frank Rijkaard tìm cách lẻn vào phòng trọng tài Hà Lan Anders Frisk để cầu  lợi cho Barca trước trận lượt đi.

Báo chí xứ Catalan lo ngại một chiến dịch “chơi bẩn” tương tự sẽ được tái lặp trong năm nay, bắt đầu bằng việc buộc đội bóng Tây Ban Nha phải chơi trên một mặt sân rất xấu. Thực tế là mặt sân Stamford Bridge bị hư hỏng nặng đã từ nhiều tháng qua.

Và lần đầu tiên trong vòng 4 năm, ban lãnh đạo Chelsea quyết định không cho trải lại mặt cỏ sân Stamford Bridge trong thời gian giữa mùa bóng. Hành động này đang khiến đội bóng xứ Catalan đau đầu.

Ngược lại, phía Barcelona đã thông báo rất sớm về kế hoạch cải tạo mặt sân Nou Camp lần thứ 2 chỉ trong vòng 6 tháng. BLĐ Barca đã chi tới 130 nghìn bảng nhập về 1.100 mảng cỏ hảo hạng từ Bordeaux (Pháp) để thay thế lớp cỏ hiện nay trên thánh địa Nou Camp.

Việc Chelsea cố tình không sửa lại mặt cỏ được phía Barca phát hiện từ vài ngày nay. “Chúng tôi không hiểu nguyên nhân của việc hoãn sửa lại mặt sân Stamford. - Người phát ngôn Barcelona phàn nàn - Có thể là họ hiểu rằng chúng tôi chỉ quen chơi trên sân bằng phẳng, còn họ lại sở trường chơi bóng bổng”.

Riêng Silvinho - Cựu hậu vệ trái Arsenal từng nhiều năm đá trên sân Stamford Bridge hiện khoác áo Barcelona - tỏ ra khá bình thản: “Kinh nghiệm 2 năm chơi bóng ở Anh giúp tôi hiểu mặt sân của Chelsea chất lượng thế nào.

Mặt sân Stamford Bridge giờ còn tồi hơn cả mấy năm trước. Đơn giản bởi khí hậu giá lạnh ở nước Anh và giải Premier League thậm chí còn không nghỉ trong suốt kỳ Giáng sinh. Tốt hơn hết là chúng tôi phải biết chấp nhận tình hình”.  

Mặc những phàn nàn của Barca và báo chí Tây Ban Nha, Chelsea lập tức ra thông báo chính thức họ quyết định vẫn giữ nguyên trạng mặt cỏ sân Stamford Bridge để đến mùa hè tới mới đại tu tổng thể một lần.

HLV Mourinho nói “khó người khó ta”, điều kiện sân xấu không thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Còn thủ quân John Terry bình luận: “Mặt cỏ Stamford quả có hơi tệ, cầu thủ chuyền bóng phải cẩn thận hơn bởi thỉnh thoảng bóng vẫn bị bật nẩy lên ngoài ý muốn, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp cần phải biết cách nhanh chóng thích nghi với điều kiện thực tế”.

Đúng 7 ngày nữa sẽ bắt đầu cuộc đối đầu không khoan nhượng 2 trận lượt đi lượt về giữa hai đội bóng đang dẫn đầu những giải quốc gia hấp dẫn nhất châu Âu.

Tuy nhiên tới cuối mùa bóng, rất có thể hai đội bóng kình địch này sẽ phải hòa hợp nhau với tư cách những đối tác thương mại quan trọng. HLV Mourinho cao ngạo sẽ phải bắt tay đồng nghiệp Rijkaard trong một buổi lễ công bố tài trợ chung của tập đoàn Samsung.

Người khổng lồ Hàn Quốc trong lĩnh vực đồ điện tử đã ký hợp đồng tài trợ 10 triệu bảng một mùa giải cho Chelsea và họ lại sắp hoàn tất một hợp đồng tương tự trị giá 15 triệu bảng để có được tên quảng cáo trên áo thi đấu của Barcelona.

MỚI - NÓNG