Cháy cửa hàng đồ điện 4 người tử vong: Cha nạn nhân xót xa kể lại lời kêu cứu của con gái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thân nhân, hàng xóm cạnh gia đình có 4 người tử vong thương tâm ở 812 Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc bất lực trước đám cháy dữ dội, không cứu được người.

Sáng 5/6, ghi nhận của PV tại hiện trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phong tỏa tuyến đường Quang Trung, TP. Quảng Ngãi đoạn trước số nhà 821, để điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Bốn người tử vong gồm: anh Bùi Phước T. (35 tuổi), chị Bùi Thị Thu T. (35 tuổi, đang mang thai 6 tháng, là vợ của anh T.) và 2 con là Bùi Ph. T. (6 tuổi), Bùi Phước Đ. (3 tuổi).

Cuộc gọi cuối cùng

Trong đám đông tập trung tại hiện trường, ông Bùi Quang Long (cha chị T.) đứng bần thần bên vệ đường, mắt ngấn lệ, xót xa nhìn căn nhà của con gái bị thiêu rụi. Vụ cháy đã cướp đi mạng sống của 2 vợ chồng và 2 đứa cháu ngoại của ông.

Ông Long ngậm ngùi kể, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 4/6, ông nhận được cuộc gọi điện thoại của con gái. Cầm điện thoại lên thì nghe tiếng con gái hốt hoảng “cả nhà con cháy rồi, ba ơi qua cứu con với!”. Ông lật đật chạy xe máy sang thì bàng hoàng khi thấy ngọn lửa đã bao trùm cả ngôi nhà 3 tầng, ông cố lao vào để cứu con nhưng bị lực lượng cứu hộ ngăn lại.

Cháy cửa hàng đồ điện 4 người tử vong: Cha nạn nhân xót xa kể lại lời kêu cứu của con gái ảnh 1

Ông Long nghẹn ngào trước sự mất mát người thân quá lớn. Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Cùng lúc đón nhận nỗi đau mất hai con và hai cháu, tôi chết điếng người. Thảm thương hơn khi con gái tôi đang mang thai đứa con thứ 3. Chiều tối hôm qua con gái tôi còn chở mẹ nó với 2 đứa con nhỏ đi ăn tiệc vui vẻ, hạnh phúc lắm giờ thì không còn được nhìn thấy nó nữa rồi. Chỉ trong một đêm, cả gia đình con tôi lại ra đi nhanh như vậy”, ông Long bật khóc.

Theo ông Long, bình thường vợ chồng anh T. và chị T. ngủ ở tầng 2, phòng phía sau căn nhà nên nhiều khả năng khi phát hiện ra đám cháy ở khu vực tầng trệt, bùng phát lên tầng 2, khu vực sát chân cầu thang đi xuống và đi lên sân thượng nên cả hai vợ chồng con gái cùng 2 đứa cháu không thể chạy thoát, mới bị ngạt khói ở phòng phía sau tầng 2 căn nhà.

Bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi hàng xóm

Cho đến sáng ngày 5/6, rất đông người dân địa phương vẫn tập trung trước căn nhà vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong một gia đình chết thương tâm ở địa chỉ số 812 Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi. Mọi người đều xót thương trước cái chết của vợ chồng anh Bùi Phước T. cùng hai con nhỏ.

Cháy cửa hàng đồ điện 4 người tử vong: Cha nạn nhân xót xa kể lại lời kêu cứu của con gái ảnh 2

Bên trong căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Anh Phan Thế Quang (trú tổ 4, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) cho biết, khi đám cháy xảy ra anh là người đầu tiên phát hiện. Lúc đó, khoảng 0h30 ngày 5/6, anh ngửi thấy mùi khét nên chạy ra đường để kiểm tra. Lúc này, anh và một người bán hủ tiếu phát hiện khói bay ra từ cửa hàng đồ điện Quang Dũng và nhanh chóng gọi điện thoại cho lực lượng cứu hỏa.

“Sau đó, tôi và anh bán hủ tiếu chạy hô hoán, kêu gọi người dân đến đập cửa và dùng đá để phá cửa nhằm báo hiệu cho người trong nhà chạy ra, nhưng vẫn không thấy ai chạy ra. Đang đập cửa, thì trong nhà bất ngờ có tiếng nổ lớn”, anh Quang nhớ lại.

Lúc này anh liền bấm số điện thoại trên bảng hiệu của cửa hàng Quang Dũng thì chị T. nghe máy.

“Tôi bảo chị ơi nhà chị cháy kìa, chạy ra đi, thì chị T. trả lời: Lửa cháy to quá chị không xuống được, còn có 2 con của chị nữa. Lúc này, tôi liền thúc giục chị T. chạy xuống tầng 1, để em chạy lui sau nhà phá cửa cứu, nhưng chị bảo không chạy xuống được", anh Quang kể.

Cháy cửa hàng đồ điện 4 người tử vong: Cha nạn nhân xót xa kể lại lời kêu cứu của con gái ảnh 3

Anh Phan Thế Quang là người đầu tiên phát hiện sự việc. Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Đang điện thoại thì tôi thấy xe cứu hỏa đang chạy tới, tôi bảo chị T. nhúng các khăn cho thấm nước rồi trùm cho các cháu, xe cứu hỏa tới rồi. Khi lực lượng cứu hỏa phá cửa thì lửa trong ngôi nhà cháy rất lớn, toàn bộ tầng 1 bao trùm toàn lửa, khiến việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn”, anh Quang kể lại.

Theo anh Quang, khi lực lượng cứu hộ tới anh liền gọi lại cho chị T., nhưng lúc này không thấy chị T. trả lời lại nữa. Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ cơ bản khống chế được ngọn lửa, rồi đưa 4 thi thể trong gia đình ra ngoài.

Ông Huỳnh Khanh (trú Tổ 4, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi) vô cùng xót xa tiếc thương cho cả gia đình của vợ chồng anh T. Ông cho hay, lúc đó khoảng gần 00 giờ 30 phút, ông đang ngủ thì nghe tiếng bà con hô hoán có cháy nhà, mau đi cứu người. Ông vội chạy ra ban công nhà mình nhìn sang đã thấy ngọn lửa và khói bao trùm cả căn nhà của vợ chồng anh T.

Cháy cửa hàng đồ điện 4 người tử vong: Cha nạn nhân xót xa kể lại lời kêu cứu của con gái ảnh 4

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Ngay sau đó, tôi liền chạy xuống cùng người dân đập cửa báo cho người trong nhà rồi điện cho cứu hỏa. Khi cứu hỏa tới họ dùng thang lên tầng 2 đập cửa kính thì ngọn lửa bùng lên dễ sợ lắm, cao gần 5 mét, khi đã dập được ngọn lửa đưa 4 người ra ngoài thì họ đã chết hết rồi. Đám cháy quá tàn nhẫn đã cướp đi sinh mạng của cả gia đình trẻ, một người hàng xóm tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người hàng xóm xung quanh…”, ông Khanh bùi ngùi kể.

Còn bà Trần Thị Bích Vân, một hàng xóm cho hay, vợ chồng cháu T. là người hiền lành, chịu khó làm ăn và sống tình cảm lắm nên trong xóm ai cũng quý mến. Ngôi nhà của vợ chồng cháu T. chỉ có hai cánh cửa lớn duy nhất để ra vào, cửa chính phía trước và cửa phụ phía sau nhà và trong lúc hỏa hoạn bên trong nhà đã khóa trái cửa, vì thế nên khi xảy ra cháy, cả gia đình 4 người đều mắc kẹt bên trong, còn người ngoài cũng không tài nào vào cứu được. “Khi thấy khói lửa bùng lên, tôi cùng nhiều bà con chạy đến nơi nhưng không sao vào trong nhà cứu người được. Lúc đó lửa cháy lớn lắm, chỉ nghe tiếng hét của những người cố gắng dập lửa”, bà Vân kể lại.

Trong sáng nay 5/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, chia buồn và động viên thân nhân gia đình người bị nạn, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương thường xuyên có mặt, cử lực lượng giúp đỡ thân nhân gia đình bị nạn lo hậu sự.

Cháy cửa hàng đồ điện 4 người tử vong: Cha nạn nhân xót xa kể lại lời kêu cứu của con gái ảnh 5

Người dân ở gần đó vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Như đã đưa tin, vào khoảng 00 giờ 52 ngày 5/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ điện số 812 Quang Trung, phường Chánh Lộ. Đơn vị lập tức điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Cơ sở kinh doanh 3 tầng chỉ có một cửa chính, không có lối thoát, lực lượng chức năng phải phá nhanh tường kính trên tầng hai để tiếp cận hiện trường. Đồng thời, cảnh sát tổ chức các phương án chữa cháy, chống cháy lan, cháy rộng trong khu vực đông dân cư.

Vụ cháy khiến vợ chồng anh Bùi Phước T. cùng hai con nhỏ thiệt mạng, trong đó chị T. vợ anh đang mang thai tháng thứ 6.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.