Cháu bé khuyết tật bị bỏ rơi trước cổng chùa

Đứa trẻ tội nghiệp bị người thân vứt bỏ trước cổng chùa.
Đứa trẻ tội nghiệp bị người thân vứt bỏ trước cổng chùa.
Ngày 13/8, các vị Tăng, Ni chùa Kỳ Quang 2 (đường Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM) đang tích cực chăm sóc một bé trai khoảng 5 tháng tuổi bị khuyết tật phần đầu, 2 mắt đục thủy tinh thể, bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Trước đó, chiều tối ngày 12/8, khi tiếng chuông chùa vừa dứt, Hòa thượng Thích Thiện Chiến, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 được phật tử báo tin có một cháu bé trai bị bỏ rơi trước chùa nên sư thầy liền ra bế cháu bé vào.

Cháu bé khuyết tật bị bỏ rơi trước cổng chùa ảnh 1

Sư thầy đón nhận cháu bé bất hạnh đưa vào chùa nuôi dưỡng.

Cháu bé khuyết tật bị bỏ rơi trước cổng chùa ảnh 2

Theo người dân, họ nhìn thấy một phụ nữ đội nón rộng vành, mặt che kín, bế đứa bé và xách theo chiếc túi nilon màu đen đem đặt trước cổng chùa rồi vội vàng bỏ đi.

Hòa thượng Thích Thiện Chiến cho biết, suốt 20 năm qua, nhà chùa đã tiếp nhận hàng trăm trẻ bị bỏ rơi, trong đó có nhiều cháu bị khuyết tật

Theo Vũ Lê

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.